Ðại úy cảnh sát Los Angeles dẫn tù đi chơi golf


LOS ANGELES (LAT) –
Một đại úy cảnh sát quận hạt Los Angeles bị đồng nghiệp tố cáo đã đưa một tù nhân đang bị giam trên đảo Catalina Island đi chơi golf để người này chỉ ông cách đánh cho giỏi hơn.










Sân golf ở Catalina, nơi một người tù được đưa đến để chỉ cho một viên chỉ huy cảnh sát cách đánh golf hay hơn. (Hình: VisitCatalina.com)


Người tù là Frank Carrillo, một tay đánh golf chuyên nghiệp gốc Canada, bị án hai năm tù về tội đánh cắp các món như nhẫn, đồng hồ Rolex đắt tiền của những người tham dự một giải đánh golf từ thiện.


Trong nhà tù trên đảo Catalina Island, Carillo gặp Jeff Donahue, một đại úy cảnh sát quận Los Angeles mê đánh golf và muốn đánh golf giỏi hơn.


Carillo khai rằng đại úy Donahue sau đó lấy xe Jeep tuần tiễu chở ông ra một sân golf, và vẫn trong bộ áo tù nhân, ông Carillo bắt đầu chỉ cho đại úy Donahue cách làm sao cải thiện cách đánh golf của mình.


Ðại úy Donahue sau đó bị một cảnh sát viên khác trong nhà tù tố cáo với cấp trên, dẫn tới cuộc điều tra về tội giao du với tù nhân.


Ðại úy Donahue, từng chỉ huy lực lượng cảnh sát quận Los Angeles ở Avalon, trách nhiệm đảo Catalina và San Clemente cũng như vùng biển giữa hai đảo này và đất liền, hiện đang tạm thời nghỉ vì lý do sức khỏe.


Trong đơn tố cáo, cảnh sát viên William Cordero cho hay đại úy Donahue nói với ông rằng chính cảnh sát trưởng quận Los Angeles, ông Lee Baca, biết và cho phép điều này.


Phát ngôn viên của cảnh sát trưởng Baca, ông Steve Whitmore, bác bỏ cáo buộc này. (V.Giang)

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT