RANCHO MIRAGE, Calif. (AP) — Tòa dinh thự Sunnylands đầy sắc mầu rực rỡ của sa mạc California là nơi tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama sẽ gặp ông Tập Cận Bình, tổng thống Trung Quốc ngày 7 tháng Sáu tới đây. Nhân viên an ninh tiếp một người khách Sunnylands tại lối vào của dinh thự Sunnylands ở Rancho Mirage, California, Thứ Tư 5 tháng 6, 2013. Dinh thự nguy nga tráng lệ trong khung cảnh hữu tình này là nơi sẽ tổ chức hai ngày hội đàm giữa Tổng thống Barack Obama và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình ngày 7 và 8 tháng Sáu, 2013 (AP Photo / Jae C. Hong)

Dinh thự được xây cất bởi hai nhà tỷ phú hảo tâm Walter và Leonore Annenberg này là nơi giới ngoại giao quốc tế, những người đầy quyền lực cũng như buôn bán quyền lực thường xuyên gặp gỡ.
Từng được cho là sẽ trở thành “Camp David of the West” (trại David của miền Tây) dinh thự Sunnylands chan hòa ánh sáng, chứa đầy đồ cổ Trung Quốc từ thời nhà Minh đến nhà Thanh, lại có cả sân đánh gôn chín lỗ.
“Đây là một ốc đảo của thế kỷ thứ 20. Nơi mầu xanh dịu mát của lá cây khiến người bước vào thấy như vừa rời khỏi thế giới đầy nhọc nhằn và nhập vào một cõi thanh thản và xinh đẹp một cách ngạc nhiên.” Bà Janice Lyle, giám đốc của các khu vườn trong dinh thự Sunnylands nói.

Một phòng họp trong dinh thự Sunnylands, nơi sẽ tổ chức hai ngày hội đàm giữa Tổng thống Barack Obama và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình ngày 7 và 8 tháng Sáu, 2013 (AP Photo)
Thế nhưng cũng vì những đặc điểm này, mà việc hội nghị thượng đỉnh giữa hai nhà lãnh đạo của hai cường quốc bậc nhất thế giới được tổ chức ở đây khiến giới quan tâm bàn tán.
Giới ủng hộ cho rằng có thể hội nghị được tổ chức ở đây cho hai bên có không gian thảnh thơi để bàn thảo tỉ mỉ về an ninh quốc gia, thương mại thế giới, nhất là những vấn đề tạo căng thẳng giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc bấy lâu, như cáo buộc tấn công vào các trang mạng, tranh chấp về sở hữu trí tuệ và căng thẳng ngày càng gia tăng tại Bắc Hàn và Biển Đông.
Tuy nhiên theo một số chuyên gia quan sát Trung Quốc, Sunnylands có thể không phải là nơi lý tưởng để cho tổng thống Barack Obama gặp ông Tập Cận Bình, vì khung cảnh nên thơ của một ốc đảo có thể gửi ra một thông điệp sai lầm giữa lúc Hoa Kỳ đang có nhiều quan ngại về việc Trung Quốc thao túng tiền tệ, vi phạm nhân quyền, đánh cắp sở hữu trí tuệ và tấn công trang mạng.
“Sunnylands là một lựa chọn không thích hợp” ông Peter Navarro, giáo sư môn kinh doanh tại University of California, Irvine, cũng là tác giả cuốn “Chết dưới tay Trung Quốc” phát biểu:
“Sunnylands là một nơi cảnh đẹp, nơi để người ta gặp nhau trong khung cảnh thân tình, không phải là chỗ để đàm phán, đưa ra những đòi hỏi thẳng thắn, mạnh mẽ mà Hoa Kỳ cần có trong lúc này.”
Một chuyên viên quan sát chính trị khác đặt câu hỏi: Có lẽ Obama muốn gặp Tập Cận Bình trong một giai điệu thấp? (H.G.)









