KINGSTON, Jamaica (NV) – Cảnh sát Jamaica đang điều tra về cái chết của hai nhà truyền giáo Mỹ, Randy Hentzel và Harold Nichols, người từng sống ở đảo quốc này từ nhiều năm qua.

trong hai nhà truyền giáo bị sát hại. (Hình: Twitter/Andrew Holness)
Theo CNN, ông Hentzel, 48 tuổi, và ông Nichols, 53 tuổi, làm việc với Medical Missions, một tổ chức từ thiện nhỏ có trụ sở đặt tại Pennsylvanya, với công tác săn sóc y tế, giúp xây nhà và an ủi tinh thần những người nghèo khó.
Thủ Tướng Andrew Holness của đảo quốc vùng Caribbean nói, cái chết của họ khiến toàn quốc đều thương tiếc.
Thi thể ông Hentzel được phát giác hôm Thứ Bảy trong vùng bụi rậm ở phía Bắc thủ đô Kingston, bên cạnh chiếc xe gắn máy của ông.
Ngày hôm sau, đội tìm kiếm khám phá thêm xác ông Nichols cách nơi tìm thấy thi thể ông Hentzel chừng nửa cây số.
Bà Dahlia Garrick, phát ngôn viên lực lượng cảnh sát Jamaica, nói: “Chúng tôi chưa rõ nguyên nhân cái chết nhưng khi mới đến hiện trường chúng tôi thấy trên đầu ông Nichols có vết thương, trong khi ông Hentzel có máu chảy ra từ miệng.”
Bà Garrick tiếp, hai thi thể được tìm thấy tại một “khu vực cây cối rậm rạp,” không có nhà cửa chung quanh.
Vợ ông Nichols nói, cái chết của chồng bà ảnh hưởng đến nhiều người dân ở Jamaica.
Bà nói: “Thật là một mất mát lớn lao, không chỉ riêng tôi mà còn đối với nhiều trẻ em và quá nhiều người cao niên, những người cần đến sự thăm viếng của ông và giúp đưa họ đi bệnh viện để xin thuốc, để mang lại cho họ những gì ngoài khả năng họ và đó là điều mà ông thực hiện suốt đêm ngày.”
Bà tiếp: “Ông ấy không bao giờ biết nói chữ ‘không.’” (TP)

































































