NEW YORK, New York (AP) – Cảnh sát cho hay ba người đàn ông hy vọng tìm thấy các của rơi có giá trị trong hệ thống đường cống ngầm nóng bức và hôi thối của thành phố New York đã bị bắt, sau khi ngâm mình trong nơi này mà không kiếm được gì.
Hai người trong số này bị bắt khi mở nắp cống chui lên ở khu vực East Flatbush ở Brooklyn hôm Thứ Năm.
Cảnh sát nói rằng nghi can thứ ba, một nhân viên làm việc bán thời gian của Sở Vệ Sinh thành phố, bị cáo buộc là mở nắp cống để hai người kia chui xuống.
Cảnh sát nói rằng Marquise Evans khai với nhà chức trách là ông ta để David Hannibal và Damion Nieves, ngụ tại khu Brooklyn, xuống đường cống ngầm để tìm các món đồ rơi rớt như nữ trang.
Cả ba bị truy tố tội xâm nhập bất hợp pháp. Ông Evans bị cho nghỉ việc và sẽ bị truy tố thêm tội trợ giúp tội phạm và bất cẩn gây nguy hại.
Giới hữu trách nói rằng hai người kia phải trèo lên sau mấy giờ bò trong lòng cống. (V.Giang)



























































































