NEW YORK (The Guardian) – Nhà tài phiệt Rupert Mudoch dân Australia đã phải khuất phục đòi hỏi của các cổ đông và chấp thuận phân làm đôi News Corporation, tổ hợp truyền thông do ông thành lập năm 1979 và ông cùng gia đình vẫn nắm quyền chặt chẽ.

Rebekah Brooks, cựu tổng giám đốc News International, ra khỏi tòa án Southwark Crown ở London hôm Thứ Sáu, 22 tháng 6. Bà bị truy tố tội âm mưu làm sai lệch tiến trình pháp lý trong cuộc điều tra của cảnh sát về vụ nghe lén điện thoại của tờ báo The News of The World. (Hình: Dan Kitwood/Getty Images)
Sau vụ tai tiếng nghe lén điện thoại đưa tới hậu quả The News of the World, tờ báo tiếng Anh có số ấn hành lớn nhất thế giới, phải đóng cửa tháng 7 năm ngoái và ban lãnh đạo bị gọi ra điều trần trước Quốc Hội, các cổ đông muốn News Corp phải tách rời hai bộ phận báo in với các bộ phận truyền thông khác.
Tờ Wall Street Journal, thuộc News Corp, trong số báo phát hành hôm Thứ Ba ở New York, loan một thông báo ngắn: “News Corporation hôm nay xác nhận là đang xem xét việc tái cấu trúc để phân doanh nghiệp thành hai công ty riêng biệt.”
Chưa có một chi tiết chính thức nào được công bố nhưng các quan sát viên dự đoán là hệ thống truyền hình Fox TV và điện ảnh Twentieth Century Fox sẽ là trung tâm của một công ty mới, hoạt động có lời. Những doanh vụ này có thu nhập $23 tỷ trong năm tài chính kết thúc Tháng Sáu 2011.
Phần dịch vụ xuất bản bao gồm các tờ báo thuộc phân bộ News International-The Times, Sunday Times, The Sun ở Anh-Wall Street Journal, The New York Post ở Hoa Kỳ, The Australian ở Australia, và nhà xuất bản sách Harpier Collins. Những tờ báo và nhà xuất bản này có thu nhập $8.8 tỷ trong cùng thời kỳ nói trên.
Người ta chờ đợi sẽ còn có nhiều biến động khác ở tổ hợp này và sự can thiệp của các giám định viên tài chính. Tuy nhiên ngay trong ngày Thứ Ba khi mọi chuyện chưa dứt khoát, cổ phiếu của News Corp đã lên tới $21.76 nghĩa là tăng 8%. (HC)















































































