Số tử vong trong trận động đất ở Venezuela tăng lên 4,333 người

CARACAS, Venezuela (NV) – Số lượng nạn nhân thiệt mạng từ hai trận động đất liên tiếp xảy ra tại Venezuela vào tuần cuối cùng của Tháng Sáu hiện đã tăng lên con số 4,333 người. Thông tin bi thảm này vừa được ông Jorge Rodriguez, chủ tịch Quốc Hội Venezuela, công bố trước các phóng viên vào Thứ Bảy, 11 Tháng Bảy, đồng thời cho biết tiến trình phân phối nhà ở cho các gia đình chịu ảnh hưởng nặng nề sẽ chính thức bắt đầu vào tuần tới, theo Reuters.

Theo số liệu cập nhật từ chính quyền, trong số các nạn nhân đã tử vong, hiện vẫn còn 315 người chưa được xác định danh tính cụ thể. Trong khi đó, thống kê chính thức về số người bị thương tạm thời không thay đổi ở mức 16,740 người. 

Cảnh đổ nát hoang tàn ở Caraballeda, La Guaira, Venezuela, sau trận động đất hồi Tháng Sáu. (Hình: Martin Bernetti/AFP via Getty Images)

Thiên tai thảm khốc này cũng khiến khoảng 17,000 người rơi vào cảnh mất nhà cửa, trong khi các lực lượng cấp cứu khẩn cấp nỗ lực giải cứu thành công 6,462 người ra khỏi các khu vực nguy hiểm.

Chủ Tịch Rodriguez cho biết thêm, toàn bộ sự việc chấn động địa chất đã gây tổn hại cho 856 tòa nhà, trong đó có 190 công trình bị đổ sập hoàn toàn hoặc gánh chịu sự sụp đổ nghiêm trọng về mặt kết cấu kết cấu cấu trúc. Trước quy mô tàn phá lớn, Quyền Tổng Thống Delcy Rodriguez dự kiến sẽ trực tiếp phân bổ 200 căn nhà đầu tiên cho các gia đình bị tổn thất vào tuần sau nhằm giải quyết nhu cầu trú ẩn cấp bách.

Dựa trên các đánh giá sơ bộ từ phía chính phủ, quốc gia Nam Mỹ này cần xây dựng khoảng 25,000 căn nhà mới để đáp ứng nhu cầu định cư lâu dài cho người dân. Nhằm triển khai chiến dịch tái thiết, chính phủ khảo sát và xác định được khoảng 40 lô đất, với tổng diện tích mặt bằng lên tới khoảng 584,000 mét vuông, tập trung tại các khu vực thuộc Osma và Chuspa để sẵn sàng khởi công các dự án nhà ở xã hội.

Các hoạt động tìm kiếm và cứu nạn tại hiện trường vẫn đang được triển khai một cách tích cực và khẩn trương. Các đội cấp cứu chuyên trách đang chạy đua với thời gian tại các cấu trúc đổ nát với quyết tâm cao nhất.

“Chừng nào còn sự sống thì chừng đó còn hy vọng,” ông Rodriguez khẳng định một cách đầy kiên quyết trước giới truyền thông. “Chúng ta hiện vẫn còn một hoặc hai vị trí nơi tình hình chưa thể xác định rõ ràng, đó là những địa điểm hoạt động cốt lõi mà các lực lượng đang nỗ lực tìm kiếm người sống sót.” (MPL) 

video
play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT