Nghi can khủng bố Boston: ‘chết không có chỗ chôn’


BOSTON, Massachusetts (NBC News)
Một người chú của nghi can Tamerlan Tsarnaev vừa đến Worchester hôm Chủ Nhật, để làm mọi thủ tục tẩy liệm tử thi của cháu mình trước khi đem chôn. Tuy nhiên vấn đề là không nghĩa địa nào ở đây chịu nhận.








Ruslan Tsarni, chú của Tamerlan Tsarnaev, nghi can nổ bom ở Boston, nói chuyện với báo chí bên ngoài nhà ở Montgomery Village, Maryland hôm 19 Tháng Tư. (Hình: Allison Shelley/Getty Images)


Ông Ruslan Tsarni, cư dân của Montgomery Village thuộc tiểu bang Maryland, cùng đến với ba người đàn ông không thân thuộc để gặp giám đốc nhà quàn Graham Putham & Mahoney Funeral Parlors.


Viên giám đốc Peter Stefan cho biết, những người đi cùng ông Tsarni dự trù “tẩy liệm tử thi” theo nghi thức tống táng của Hồi Giáo. Ông Tsarni hy vọng sẽ chôn Tamerlan ở Massachusetts nhưng chưa nghĩa địa nào ở tiểu bang chịu nhận làm việc ấy.


Hồi cuối tuần, một đám nhỏ những người biểu tình tụ tập trước nhà quàn, tay cầm khẩu hiệu, trong đó có cái viết: “Chớ nên chôn hắn trên đất Mỹ.” Hôm Chủ Nhật, nhiều người lái xe ngang đằng trước và hô lớn: “Hãy đem quăng xác hắn ra biển như Osama bin Laden.”


Ông Stefan cho hay, ông dự tính xin thành phố Cambridge cấp một lô đất để chôn, nếu bị từ chối ông sẽ tiếp tục lên đến cấp tiểu bang. (TP)

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT