ROCKVILLE, Indiana (AP) – Một nữ phạm nhân can tội giết người bị kết án tử hình khi mới 16 tuổi và sau đó được chuyển thành án tù 60 năm, hôm Thứ Hai đã được phóng thích ở Indiana.

Paula Cooper là người làm bánh trong nhà tù Rockville. (Hình: AP/nwitimes.com)
Năm 1986 Cooper lãnh án tử hình và 3 đồng phạm án tù từ 25 đến 60 năm. Nhưng tử tội còn ở tuổi vị thành niên nên chưa thể hành quyết ngay trên ghế điện.
Vụ án tử hình cho một thiếu niên đã gây dư luận sôi nổi tại quốc nội cũng như quốc tế, nhiều tổ chức vận động xin khoan hòng và đích thân Đức Giáo Hoàng John Paul II đã gởi thư đến Thống Đốc Indiana năm 1987.
Năm 1988, Tối Cao Pháp Viện Indiana phán quyết giảm bản án xuống còn 60 năm tù.
Đến nay qua 28 năm trong nhà tù Rockville, Cooper được ân xá theo luật của tiểu bang là mỗi ngày ở tù nếu có hạnh kiểm tốt thì được giảm án một ngày. Thời gian ở tù Cooper đã tiếp tục học hàm thụ hết bậc trung học và đại học cộng đồng. (HC)








