Phong trào thờ thần chết thịnh hành hơn ở Mỹ

 


ALBUQUERQUE, New Mexico (AP) Santa Muerte, nữ thần chết vốn được nhiều người ở Mexico sùng bái, trong nhiều năm vừa qua, theo những di dân, người buôn lậu ma túy, len lỏi dần sang phía Hoa Kỳ và đang bén rễ mạnh trên vùng đất mới này.







Một phụ nữ cầu nguyện trước bệ thờ nữ thần chết Santa Muerte ở Ciudad Juarez, tiểu bang Chihuahua, Mexico. (Hình: Jesus Alcazar/AFP/Getty Images)


Giám Mục Walter F Sullivan, chủ tịch nhóm nghiên cứu Công Giáo thuộc trường Virginia Commonwealth University nhận định: “Bà thu hút được nhiều tín đồ ở Mỹ vì ai cũng có thể cầu xin cho bất cứ điều gì họ cần.”


Tượng Santa Muerte là một người đàn bà mặc chiếc áo nữ tu, tay cầm chiếc lưỡi hái của tử thần. Tượng áo đỏ dành cho người cầu xin về tình yêu, áo vàng đối với người cần tìm việc làm, màu trắng mang lại sự che chở, và màu đen giúp thực hiện việc trả thù. Nữ thần chết được tín đồ tin là giúp họ đáp ứng được mọi điều cầu xin. Từ che chở tránh khỏi tai ương đến giúp đỡ phục thù, từ bảo vệ để không bị người yêu lừa dối đến giúp cho kiếm được việc làm khá hơn… Trong khi nhiều người khác cần đến bà để bảo vệ cho việc buôn lậu ma túy được suôn sẻ, kể cả che chở để khỏi bị cảnh sát bắt.


Andrew Chesnut, tác giả cuốn “Devoted to Death: Santa Muerte, the Skeleton Saint,” cho biết, chưa rõ chính xác tổng số tín đồ hiện nay là bao nhiêu nhưng rõ ràng là đang ngày mỗi đông thêm.


Nữ thần chết này rất được người Công Giáo Mexico sùng bái không khác gì đối với Thánh Jude và Ðức Bà Guadalupe, mặc dù Giáo Hội Công Giáo Mexico khẳng định đây chẳng qua chỉ là một giáo phái thờ ma quỉ.


Santa Muerte xuất xứ từ đâu chưa ai rõ. Vài tín đồ cho rằng bà là hóa thân của nữ thần chết của dân Aztec, cai quản cõi âm ti. Một số học giả nói bà bắt nguồn từ nước Tây Ban Nha thời trung cổ qua hình ảnh của nữ thần chết La Parca. (T.P.)

video
play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT