Thương gia New York bị bắt cóc, hành hạ cả tháng để đòi tiền chuộc

 


NEW YORK (AP)Một thương gia bị bắt cóc giữa thanh thiên bạch nhật ở thành phố New York, rồi bị giam cầm tại một nhà kho, nơi ông bị trói và tra tấn bằng acid trong hơn một tháng, để đòi số tiền chuộc $3 triệu từ gia đình ông ở Ecuador.








Hình từ video camera gắn ở ngân hàng cho thấy một người đàn ông không rõ danh tính đang tìm cách rút tiền từ trương mục của ông Pedro Portugal, người làm nghề kế toán ở New York. (Hình: AP/New York City Police Dept.)


Ông Pedro Portugal, 52 tuổi, được tìm thấy trong tuần này nhờ các thám tử nghe lén điện thoại và chú ý thấy pizza được giao nhiều lần đến một khu vực vắng vẻ ở khu Queens. Cuối cùng họ khoanh vùng đến một căn nhà kho. Theo thông báo của Cảnh Sát Trưởng Raymond Kelly hôm Thứ Năm, tại đây, ba người đàn ông bị bắt và truy tố tội bắt cóc và giam cầm người trái phép. Một người khác được tin vẫn còn tại đào, ba người trốn về Ecuador.


Ông Portugal có sáu con, làm chủ một công ty khai thuế và kế toán nhỏ ở khu Queens. Ông bị tra tấn bằng acid trong suốt cả tháng, và hiện vẫn còn được điều trị tại bệnh viện.


Hôm 18 Tháng Tư, ba người đàn ông gọi tên ông trong lúc ông đang đi trên đường, chìa ra thẻ hành sự của cảnh sát, rồi ép ông bước vào một xe SUV, dùng dao uy hiếp và trói ông lại. Sau đó họ đưa ông về căn nhà kho.


Theo lời cảnh sát, mẹ ông Portugal ở Quito, Ecuador, nhận được một cú điện thoại từ một người xưng danh là Tito và đòi phải đóng $3 triệu tiền chuộc. Ông Portugal thú nhận gia đình ông có tài sản nhưng không thể nào có đủ số tiền mà họ đòi.


Vào ngày 20 Tháng Năm, các thám tử chú ý tầng trên của nhà kho tối om ở Long Island có một ánh đèn. Vào trong mới phát giác được ông Portugal đang bị trói. (TP)

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT