‘Anh bán gối’ MyPillow thua dù được Trump ủng hộ, không chịu nhận thất cử

SAINT PAUL, Minnesota (NV) – Ông Mike Lindell, nhà sáng lập MyPillow, được biết đến với biệt danh “MyPillow Guy” đã thất bại trong cuộc bầu cử sơ bộ chọn ứng viên thống đốc của đảng Cộng Hòa tại tiểu bang Minnesota, dù đã được Tổng Thống Donald Trump hậu thuẫn.

Tuy nhiên, theo USA Today hôm Thứ Tư, 12 Tháng Tám, “anh bán gối MyPillow Guy” từ chối nhận thất bại, với lý do cáo buộc “có những bất thường trong kết quả kiểm phiếu.”

Ông Mike Lindell, nhà sáng lập MyPillow, được biết đến với biệt danh “MyPillow Guy”. (Hình: Kayla Bartkowski/Getty Images)

Theo số liệu của Decision Desk HQ, ông Lindell đã thua chủ tịch Hạ Viện Minnesota Lisa Demuth với cách biệt khoảng 11%.

Ông Lindell xuất hiện trên kênh truyền hình trực tuyến LindellTV của ông, trả lời một phóng viên hỏi liệu ông có chấp nhận thua cuộc hay không nếu hãng tin AP tuyên bố đối thủ của ông là người chiến thắng: “Tại sao tôi phải nghe theo AP chứ?”

“Vẫn còn 265,000 phiếu bầu chưa được kiểm. Hiện tôi đang kém đối thủ 18,000 phiếu,” ông nói tiếp. “Tôi sẽ không bỏ cuộc cho đến khi toàn bộ phiếu bầu được kiểm xong. Thật vô lý.”

Ông Lindell, người đã từ chức CEO của công ty My Pillow để tập trung cho chiến dịch tranh cử, vốn có tiền sử đặt nghi vấn về kết quả bầu cử, và là một trong những người ủng hộ nhiệt thành nhất cho tuyên bố thiếu bằng chứng của ông Trump rằng “cuộc bầu cử tổng thống năm 2020 đã bị đánh cắp,” theo The Hill.

Cũng từ sự ủng hộ nhiệt thành này, vào năm 2025, một bồi thẩm đoàn tại Denver, Colorado đã ra phán quyết buộc CEO của MyPillow, ông Mike Lindell, phải bồi thường $2.3 triệu trong vụ kiện phỉ báng do Eric Coomer – cựu nhân viên của công ty sản xuất máy bỏ phiếu Dominion Voting Systems – khởi kiện.

Ngoài ra, Dominion Voting Systems đã kiện ông Lindell với mức đòi bồi thường $1.3 tỷ, cáo buộc ông này lan truyền các thuyết âm mưu sai lệch về cuộc bầu cử năm 2020 dù biết rõ đó là những điều dối trá.

Vào Tháng Bảy, năm 2026, Dominion Voting Systems đã chấm dứt vụ kiện phỉ báng trị giá hàng tỷ đô la chống lại Mike Lindell, tám tháng sau khi một cựu quan chức bầu cử thuộc đảng Cộng Hòa mua lại công ty này.

Phát ngôn viên của công ty, hiện mang tên Liberty Vote, cho biết: “Các bên đã đạt được thỏa thuận dàn xếp bảo mật cho vụ việc này,” theo ABC News.

Trong những giờ cuối của cuộc bầu cử sơ bộ cho vị trí thống đốc của đảng Cộng Hòa tại tiểu  bang Minnesota, Tổng Thống Trump đã tiếp thêm động lực cho chiến dịch tranh cử của ông Lindell bằng một thông điệp trên Truth Social hôm Thứ Ba.

“Hôm nay, Mike Lindell xứng đáng giành một chiến thắng vang dội tại Minnesota,” ông Trump viết. “Không ai nỗ lực nhiều hơn hay hy sinh nhiều như ông ấy trong cuộc đấu tranh vì những cuộc bầu cử tự do và công bằng. Hãy đi bỏ phiếu NGAY BÂY GIỜ cho Mike Lindell vào chức thống đốc.” Đồng thời tổng thống khẳng định rằng ông Lindell “sẽ không làm các bạn thất vọng.”

Dân biểu đảng Dân Chủ Ted Lieu, California, đã chế giễu việc ông Lindell phủ nhận thất bại trước bà DeMuth trong một bài đăng trên mạng xã hội X: “Nhiều người nói rằng Venezuela đã dàn xếp cuộc bầu cử để chống lại Mike Lindell vì họ không thích gối của ông ấy. Chưa từng thấy chuyện gì như vậy bao giờ.”

Bà Lisa Demuth sẽ đối đầu với ứng cử viên đảng Dân Chủ, Thượng Nghị Sĩ Amy Klobuchar vào Tháng Mười Một trong cuộc đua giành ghế kế nhiệm thống đốc tiêu bang Minnesota Tim Walz sẽ rời nhiệm sở. (KL)

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT