Bà bác sĩ thú y ở Michigan bị kết tội ăn cắp vì không trả lại chó cho ông vô gia cư

GRAND RAPIDS, Michigan (NV) – Bà bác sĩ thú y ở phía Tây Michigan bị kết tội ăn cắp hôm Thứ Sáu, 26 Tháng Chín, vì không trả lại con chó cho ông vô gia cư, theo AP.

Tháng Mười Một năm ngoái, bà Amanda Hergenreder tình cờ thấy con chó pit bull lai bị bệnh đang bị cột vào một chiếc xe truck.

Chó pit bull. (Hình minh họa: Adam Gray/Getty Images)

Bà lái xe hai tiếng chở con chó về phòng mạch của bà để điều trị nhiễm trùng đường tiểu nặng và nhổ răng sâu cho nó.

Bà đặt tên cho con chó 16 tuổi này là Biggby, theo tên tiệm cà phê gần đó, và cho hay nó khỏe mạnh khi sống với bà.

Tuy nhiên, bà Hergenreder bị truy tố tội ăn cắp vì không chịu trả lại con chó cho ông Chris Hamilton, ông vô gia cư ở Grand Rapids. Bà nêu lý do bà có trách nhiệm đạo đức vì là bác sĩ thú ý, đồng thời lưu ý con chó không có ai ghi danh làm chủ.

Bất chấp chuyện này gây tranh cãi, bà Hergenreder tuyên bố với bồi thẩm đoàn nếu cho làm lại, bà không ngần ngại làm y chang như vậy.

Phiên tòa ở Grand Rapids, cách Detroit 150 dặm về phía Tây, kéo dài hai ngày. Bà Hergenreder có thể ngồi tù tối đa 93 ngày và bị phạt tiền.

“Tôi nghĩ bà tin rằng bà làm vậy là đúng. Đúng và hợp pháp không phải lúc nào cũng giống nhau,” ông Miles Greengard, luật sư biện hộ, nói với AP.

Ông Hamilton sẽ không lấy lại được con chó mà ông đặt tên là Vinny vì nó bị tiêm thuốc cho chết hồi Tháng Bảy vì bị bệnh do lớn tuổi, theo ông Greengard.

Trước đây trong năm nay, ông Hamilton cho đài truyền hình địa phương WOOD hay ông cột Vinny vào xe vận tải U-Haul trong lúc ông đi bộ tới trạm xăng.

“Không bao giờ cảm thấy như cũ sau khi mất nó,” ông nói. (Th.Long) [qd]

video
play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT