Friday, April 19, 2024

Ba vụ giết người trong 11 ngày ở Florida có liên quan với nhau

TAMPA, Florida (NV) – Cảnh sát ở thành phố Tampa, tiểu bang Florida, hiện đang kêu gọi dân chúng trong một khu vực nơi này đừng quá lo sợ để phải giới hạn mọi hoạt động của mình, sau khi xảy ra ba vụ giết người liên tiếp chỉ trong 11 ngày. Các điều tra viên cho hay các vụ nổ súng này có liên hệ với nhau.

Vụ giết người mới nhất ở khu Seminole Heights xảy ra hôm Thứ Năm. Cảnh sát nói rằng Anthony Naiboa, một thanh niên 20 tuổi, mới tốt nghiệp trung học, lên nhầm xe buýt khi rời khỏi nơi làm việc tối hôm đó và xuống lộn khu xóm ở vùng Đông Nam thành phố Tampa này.

Cảnh sát cho hay họ tin rằng Naiboa đang đi bộ đến một địa điểm đón xe buýt khác, nhưng chỉ đi được chưa tới 200 thước thì bị bắn chết.

Vụ này xảy ra tám ngày sau khi cảnh sát tìm ra thi thể của Monica Hoffa, 32 tuổi, được cho là thiệt mạng hôm 11 Tháng Mười nhưng chỉ biết hai ngày sau đó khi một nhân viên thành phố đến cắt cỏ ở bãi đất này.

Xác của Hoffa được tìm thấy chỉ cách nơi tìm thấy một nạn nhân khác, Benjamin Mitchell, chưa đầy 800 thước.

Mitchell, người bị giết đầu tiên trong vụ này, bị bắn ngay trước cửa nhà mình hôm 9 Tháng Mười và qua đời trong bệnh viện. Naiboa bị giết chỉ 200 thước cách nhà của Mitchell.

Quyền cảnh sát trưởng thành phố Tampa, ông Brian Dugan, hôm Thứ Sáu cho hay ông tin rằng các vụ giết người xảy ra trong vòng một dặm này có liên hệ với nhau. Tuy nhiên, đến nay cảnh sát chưa gọi đây là do một kẻ giết người hàng loạt (serial killer) gây ra.

Sau khi Hoffa bị giết, cảnh sát bao vây và lục soát khu vực với sự trợ giúp của chó săn và trực thăng nhưng không tìm thấy nghi can nào.

Tuy nhiên, ông Dugan kêu gọi dân chúng trong vùng hãy đừng để tự mình trở thành tù nhân trong khu phố đang ở và hãy tiếp tục đời sống bình thường dù rằng phải cẩn thận hơn và để ý những gì xảy ra chung quanh. (V.Giang)

Nắng nóng bất thường cuối mùa thiêu đốt vùng Nam California

 

MỚI CẬP NHẬT