Thursday, March 28, 2024

Baltimore: Cảnh sát viên bị giết một ngày trước khi ra tòa làm nhân chứng

BALTIMORE, Maryland (NV) – Một cảnh sát viên, bị bắn chết tuần qua ở thành phố Baltimore, đã dự trù ra trước tòa làm nhân chứng trong cuộc điều tra tham nhũng của đại bồi thẩm đoàn nhắm vào các đồng nghiệp vào ngày sau đó, theo giám đốc cảnh sát thành phố, ông Kevin Davis, hôm Thứ Tư.

Thám tử Steve Suiter bị bắn hôm 15 Tháng Mười Một và qua đời ngày sau đó. Vào ngày 17 Tháng Mười Một, ông ta dự trù sẽ làm nhân chứng cho công tố viện nhắm vào tám cảnh sát viên khác bị tố cáo là thông đồng với thành phần buôn bán ma túy, kéo dài từ Baltimore sang tới Philadelphia, theo bản tin của hãng thông tấn UPI.

“Tôi nay biết được rằng thám tử Suiter sẽ ra trước đại bồi thẩm đoàn để làm nhân chứng liên quan đến một vụ xảy ra vài năm trước đây, liên quan đến một số cảnh sát viên thuộc sở cảnh sát Baltimore, vốn đã bị truy tố hồi Tháng Ba năm nay,” theo lời ông Davis trong cuộc họp báo.

Ông Davis cũng nói rằng các luật sư Bộ Tư Pháp Mỹ nói ông Suiter không là mục tiêu điều tra trong vụ này, bản tin UPI cho hay.

Theo bản tin của tờ báo địa phương Baltimore Sun, ông Davis cho biết sở cảnh sát thành phố này và FBI không có tin tức gì cho thấy ông Suiter bị bắn chết vì sắp ra tòa làm chứng.

Trong vụ này, có bảy cảnh sát viên ở Baltimore bị truy tố hồi Tháng Ba về nhiều tội danh, kể đồng lõa cướp của và tống tiền. Họ ở trong một toán đặc nhiệm được lập ra để giảm bớt tình trạng giết người bằng súng trên đường phố Baltimore.

Hôm 14 Tháng Mười Một, chỉ một ngày trước khi Suiter bị bắn, nhân viên FBI bắt giữ cảnh sát viên Eric Troy ở Philadelphia về tội tình nghi thông đồng với các cảnh sát viên ở Baltimore bị cáo buộc là lấy ma túy tịch thu tại Baltimore đem bán ở Philadelphia.

Nguồn tin cảnh sát cũng cho hay Suiter bị bắn trong hoàn cảnh có vẻ bất ngờ, ở khoảng cách rất gần và trong tay còn nắm máy truyền tin. (V.Giang)

Quảng Ngãi cứu trợ dân bị lũ lụt bằng gạo giả

MỚI CẬP NHẬT