Bão Hạ Long gây thiệt hại nặng nề ở Alaska

ANCHORAGE, Alaska (NV) – Hậu quả từ cơn bão Hạ Long (tàn dư của một siêu bão nhiệt đới) đang để lại những thiệt hại nặng nề tại vùng duyên hải phía Tây tiểu bang Alaska và Thống Đốc Mike Dunleavy (Cộng Hòa) cảnh báo rằng hơn 2,000 cư dân bị mất nhà cửa có thể không thể trở về trong ít nhất 18 tháng tới.

Trong lá thư gửi Tổng Thống Donald Trump đề ngày 17 Tháng Mười, ông Dunleavy kêu gọi Tòa Bạch Ốc ban bố tình trạng thảm họa liên bang, nhằm mở đường cho các khoản cứu trợ khẩn cấp và tái thiết cơ sở hạ tầng, hãng tin AP cho biết.

Một căn nhà sụp đổ bên bờ biển khu làng Shishmaref, Alaska, năm 2006. (Hình minh hoạ: Gabriel Bouys/AFP via Getty Images)

Theo thống kê ban đầu, tại làng Kipnuk, 90% số nhà dân (121 căn) bị phá hủy hoàn toàn, trong khi ở Kwigillingok, hơn một phần ba nhà ở không còn khả năng sinh sống.

Tàn dư của bão Hạ Long, hình thành từ vùng biển Philippines, tấn công khu vực này với sức gió lên tới 100 dặm/giờ (khoảng 161 km/h) và sóng cao hơn 2.5 mét so với thủy triều bình thường, tương đương một cơn bão cấp 2. Nước biển dâng cuốn trôi nhiều nhà cửa, cắt đứt hệ thống điện và viễn thông tại những ngôi làng hẻo lánh chỉ có thể tiếp cận bằng máy bay hoặc thuyền.

“Do điều kiện địa lý, thời tiết và khoảng cách xa xôi, nhiều người sống sót sẽ không thể quay lại cộng đồng của họ trong mùa đông này,” Thống Đốc Dunleavy viết. “Một số khu vực bị thiệt hại nặng có thể không còn đủ điều kiện sinh sống trong mùa Đông khắc nghiệt ở Bắc Cực.”

Lực lượng Vệ Binh Quốc Gia Alaska di tản hơn 600 người đến thành phố Anchorage và các khu vực an toàn khác. Các nhà thi đấu, trường học, và trung tâm cộng đồng được chuyển thành nơi trú ẩn tạm thời, khi ước tính khoảng 1,600 người sẽ cần tái định cư dài hạn.

Chính phủ liên bang đang hỗ trợ công tác cứu hộ, đánh giá thiệt hại, và vận chuyển hàng cứu trợ. 

Hai thượng nghị sĩ của Alaska là bà Lisa Murkowski (Cộng Hòa) và ông Dan Sullivan (Cộng Hòa), cùng Dân Biểu Mary Peltola (Dân Chủ) gửi thư riêng kêu gọi Tổng Thống Trump nhanh chóng phê duyệt yêu cầu tuyên bố tình trạng khẩn cấp của tiểu bang.

Tại Anchorage, các gia đình phải di tản, chủ yếu là người bản địa sống dựa vào săn bắt và đánh cá, đang cố gắng làm quen với cuộc sống mới.

“Chúng tôi đang bắt đầu một cuộc sống khác ở đây,” ông Alexie Stone, cư dân Kipnuk, chia sẻ. “Giờ chỉ còn biết tìm chỗ ở và công việc mới.”

Bà Suzanne LaFrance, thị trưởng Anchorage, cam kết thành phố sẽ làm mọi cách để giúp đỡ người dân bị nạn. (MPL) [đ.d.]

 

 

 

video
play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT