NEW ORLEANS, Louisiana (AP) – Hàng trăm ngàn người dân tiểu bang Louisiana hôm Thứ Ba, 1 Tháng Chín, đang chịu đủ điều khổ sở sau khi bão Ida đi qua, do không có nước, điện, thiếu thốn xăng dầu và cũng không biết là khi nào tình hình hiện nay sẽ cải thiện.
Hiện đang có những hàng người đứng sắp hàng dài cả khu phố tại mấy trạm xăng còn mở cửa, nhờ còn có xăng và có máy phát điện để chạy máy bơm. Người dân phải liệng thức ăn hư thối khỏi tủ lạnh. Hàng xóm chia sẻ với nhau nguồn điện ít ỏi từ máy phát điện và xin từng xô nước lấy từ hồ bơi để tắm hoặc đổ vào bồn cầu.

Thống Đốc John Bel Edwads, khi nói về tiến trình dọn dẹp và tái thiết đang khởi sự khắp khu vực ướt nhão nơi đây vì mưa, khẳng định: “Chúng ta có rất nhiều việc phải làm và không ai nên nghĩ rằng tình trạng này sẽ nhanh chóng được giải quyết.”
Các giới chức thành phố New Orleans loan báo bảy địa điểm khắp nơi này cho người dân đến để có được bữa ăn miễn phí và được ngồi trong nơi có máy điều hòa không khí. Thành phố cũng dùng khoảng 70 xe buýt để người dân có thể vào ngồi tạm, tránh cái nóng hầm hập, gay gắt.
Trong lúc này, các địa điểm tránh nắng nóng, cũng như nơi cung cấp thực phẩm, nước và đá lạnh cũng đang được thiết lập, theo lời thị trưởng New Orleans, bà LaToya Cantrell.

Thống Đốc Edwards nói giới chức chính quyền tiểu bang cũng đang thành lập các địa điểm phân phối ở những khu vực khác.
Thị Trưởng Cantrell ban hành lệnh giới nghiêm ban đêm từ Thứ Ba, nói rằng để ngăn ngừa hành vi tội phạm sau khi bão Ida tàn phá hệ thống phân phối điện và khiến thành phố chìm trong màn đêm. Cảnh Sát Trưởng Shaun Ferguson nói có một số người bị bắt về tội hôi của.
Thị Trưởng Cantrell nói bà hiểu những khổ sở mà cư dân New Orleans tiếp tục phải chịu đựng trong những ngày tới.
“Chúng tôi biết rằng trời nóng bức. Chúng tôi biết là hiện không có điện, và đây sẽ là ưu tiên hàng đầu,” theo lời bà Cantrell trong cuộc họp báo.

Tình trạng ngập lụt cũng khiến cá sấu bò vào gần nơi dân chúng sinh sống. Một ông 71 tuổi ở thành phố Slidell bị cá sấu đớp mất một tay khi bước ra khỏi căn nhà ngập nước. Vợ ông nghe tiếng kêu la, chạy ra kéo ông vào bực thềm trước cửa, rồi chèo xuồng đi gọi người cấp cứu. Nhưng khi bà quay trở lại thì ông chồng đã bị cá sấu lôi đi.

Hơn 1 triệu căn nhà và cơ sở doanh nghiệp ở Louisiana và Mississippi, gồm cả toàn bộ thành phố New Orleans và vùng phụ cận, bị mất điện sau khi bão Ida phá hủy hệ thống dẫn điện hôm Chủ Nhật với sức gió lên tới 150 dặm/giờ (240 km/giờ).
Gió mạnh làm gãy gục một cột điện cao thế xuống sông Mississippi và làm ngã đổ hàng ngàn dặm đường dây dẫn điện cùng là làm hư hại hàng trăm trụ biến điện.

Hiện có khoảng 25,000 nhân viên điện lực, gồm cả các toán từ những nơi khác kéo đến, tìm cách tái lập việc cung cấp điện. Tuy nhiên giới hữu trách nói rằng điều này có thể cần tới mấy tuần lễ.
Do các nhà máy nước bị ngập hoặc bị mất điện, một số nơi ở Louisiana đang thiếu nước uống. Có khoảng 441,000 người tại 17 quận hạt không có nước, và thêm 319,000 người khác đang được khuyến cáo là phải nấu sôi nước để uống. (V.Giang) [qd]





































































































