SAN FRANCISCO, California (NV) – Ông Al Wolf, một chuyên gia về rắn, thỉnh thoảng bắt một hay hai con rắn từ dưới nhà dân, nhưng mới gần đây có một phụ nữ gọi vào văn phòng, nói rằng bà thấy nhiều con rắn chuông bò vào dưới gầm nhà ở vùng Bắc California. Ông Wolf đến căn nhà này và vô cùng ngạc nhiên khi tìm thấy hơn 90 con rắn chuông đang tụ tập để chuẩn bị ngủ qua mùa Đông.
Ông Wolf, giám đốc tổ chức chuyên cứu động vật hoang dã Sonoma County Reptile Rescue, nói rằng ông bò vào phía dưới căn nhà nằm cạnh triền núi ở thành phố Santa Rosa, và thấy ngay một con rắn chuông. Rồi thêm một con nữa, và thêm một con nữa, theo bản tin của hãng thông tấn AP hôm Thứ Sáu, 15 Tháng Mười.

Thấy “không ổn,” ông bò ra, xách hai thùng nhựa, đeo găng tay dài, đeo kính an toàn, rồi sau đó từ từ bò vào bên trong. Ông nói trên đường bò vào đã lật lên khoảng hơn 200 hòn đá để xem bên dưới.
Hôm Thứ Sáu ông kể với AP: “Tôi liên tục tìm thấy rắn trong suốt 4 giờ sau đó.”
Ông dùng một cây gắp rắn, dài 24 inch (khoảng 60 cm) để gắp ra 22 con rắn chuông lớn và 59 rắn con, khi lần đầu tiên đến căn nhà nằm trong khu vực đồi núi Mayacamas Mountains hôm 2 Tháng Mười. Ông trở lại căn nhà này hai lần nữa, và bắt thêm 11 con rắn.
Tất cả các con rắn này đều là loại rắn chuông Northern Pacific, loại rắn có nọc độc duy nhất được thấy ở vùng Bắc California, theo ông Wolf.
Ông Wolf, người đã bắt rắn từ 32 năm nay và bị rắn cắn 13 lần, nói ông đến giúp trong các trường hợp dân báo cáo có rắn dưới nhà họ tại 17 quận hạt và đã từng nhìn thấy mấy chục con rắn tụ tập một nơi ở chốn hoang dã, nhưng chưa bao giờ thấy nhiều rắn như vậy dưới căn nhà.
Ông cho hay ông đem rắn thả vào nơi rừng rậm, xa nơi dân chúng sinh sống, và đôi khi thả vào đất tư nhân, khi các chủ trại yêu cầu ông giúp họ diệt chuột.

Ông Wolf nói sẽ quay trở lại căn nhà trước cuối tháng này để xem có thêm con rắn nào tới nữa hay không vì đây là tổ rắn.
Rắn chuông thường kiếm chỗ ngủ qua mùa Đông, từ Tháng Mười tới Tháng Tư, và chui xuống các tảng đá để có chỗ ấm áp. Chúng thường quay trở lại cùng chỗ năm sau đó. Ông Wolf cho biết rằng chủ nhà đã không di dời các tảng đá khi xây nhà, do vậy trở thành nơi hấp dẫn cho rắn bò tới. (V.Giang) [qd]







































































