PLANTERSVILLE, Texas (NV) – Một bé trai 3 tuổi ở Texas, đã được tìm thấy hôm Thứ Bảy, 9 Tháng Mười, sau bốn ngày thất lạc trong khu rừng rậm gần nhà. Giới hữu trách nói rằng em nhỏ có vẻ trong tình trạng sức khỏe ổn định.
Bản tin của hãng thông tấn AP cho biết em Christopher Ramirez được tìm thấy vào lúc khoảng 11 giờ 45 sáng Thứ Bảy, sau báo cáo của một người dân, và em được đưa vào bệnh viện để khám sức khỏe, theo lời ông Don Sowell, cảnh sát trưởng Grimes County.

Hiện chưa rõ em nhỏ đã sống sót bằng cách nào sau khi đuổi theo con chó của gia đình vào khu rừng cạnh nhà ở vùng Đông Nam tiểu bang Texas.
Cảnh Sát Trưởng Sowell nói: “Em nhỏ này cần uống rất nhiều nước, nhưng nói chung là khỏe mạnh. Em cười, đùa, trong khi mẹ của em cứ khóc vì mừng.”
Em nhỏ bị báo cáo thất lạc vào trưa Thứ Tư, từ sân nhà gần thành phố Plantersville, cách Houston chừng 60 dặm (khoảng 96 km) về phía Tây Bắc. Mẹ em khai với giới chức công lực rằng vừa đi chợ về và đang mang đồ vào trong nhà thì em nhỏ chạy đuổi theo con chó vào cánh rừng gần đó.
Sau đó con chó trở về, nhưng em nhỏ chẳng thấy đâu.
Cảnh Sát Trưởng Sowell nói với báo chí: “Chúng tôi chẳng có tin tức gì khác để căn cứ vào đó mà đi kiếm. Chúng tôi huy động mọi người, các phương tiện và lời cầu nguyện. Vì chúng tôi chẳng có tin tức gì khác.”
Có hàng trăm người, gồm cả nhân viên công lực và người tình nguyện, đã tham dự vào cuộc lùng kiếm em nhỏ trong mấy ngày qua. (V.Giang) [qd]







































































