Bị cha đuổi việc vì đến ăn tối trễ, con trai được bồi thường $10,000

MELBOURNE, Úc (NV) — Một ông ở Melbourne, bị cha đuổi việc khỏi một doanh nghiệp của gia đình vì đến ăn tối trễ, đã được ủy ban lao động ra quyết định cho lãnh bồi thường vì bị đuổi việc sai trái.

Theo bản tin của tờ báo The Guardian hôm Thứ Ba, 5 Tháng Mười Một, người con trai từng làm việc ở tiệm sửa xe của cha mình trong hai năm, đã có vụ cãi cọ gay gắt tại nhà cha mẹ, trong bữa ăn tối ngày Chủ Nhật của gia đình, hôm 10 Tháng Ba vừa qua.

Sau khi ông này đến trễ, cha mẹ của ông ta “trở nên giận dữ và xảy ra cãi cọ,” theo hồ sơ ở tòa được tờ The Australian loan tải.

Người con trai bị cha mẹ nói rằng “phải đi ra và đừng bao giờ trở lại”, kể cả nhà của ông bà này hay tiệm sửa xe của gia đình.

Hôm Thứ Sáu tuần qua, Ủy Viên Sarah McKinnon của cơ quan trọng tài lao động Fair Work Commission nói rằng “không có chứng cớ gì” cho thấy là cách làm việc của người con trai tại doanh nghiệp của người cha có điều đáng chê trách.

Bà McKinnon quyết định rằng người con trai đã bị cho nghỉ việc không công bằng và ra lệnh doanh nghiệp của người cha phải trả cho ông con trai số tiền bồi thường là $10,115.

“Mối quan hệ giữa ông ta và cha mẹ trở nên căng thẳng trong khoảng một tháng, nhưng không có điều gì cho tôi thấy là việc đến trễ một buổi ăn tối có thể bị coi là lý do để đuổi việc,” theo bà McKinnon.

“Tôi không đồng ý rằng sự kiện người con trai đến trễ buổi ăn tối hôm 10 Tháng Ba 2019 có thể bị coi là hành động bê trễ việc làm.”

Bà McKinnon nói người con nên được bồi thường, thay vì nhận vào làm việc trở lại, vì “rõ ràng có sự mất tin tưởng giữa hai bên.”

Người con trai nay cũng đã tìm được việc làm khác.

Ủy viên McKinnon nói nếu người con trai không bị đuổi việc về vụ buổi ăn tối, ông ta có thể vẫn tiếp tục làm việc tại tiệm của gia đình thêm ít nhất là 6 tháng nữa, nơi ông lãnh $1,280 mỗi tuần. Tổng số tiền lương ông bị mất trong thời gian bị cho nghỉ việc sai trái là $31,200.

Tuy nhiên, bà McKinnon trừ 20% số tiền bồi thường vì ông con trai đã có thể đi kiếm việc làm khác ngay sau khi bị đuổi việc.

Trừ các khoản tiền khác phải nộp cho chính phủ, số tiền người con trai mang về là $10,115.

Theo bà McKinnon, sự bất hòa đã khiến những người gia đình này không nói chuyện được với nhau, và cơ sở làm ăn kia cũng không có thái độ chính thức trước việc người con trai kiện bị đuổi việc không công bằng.

“Theo tôi, điều thật đáng buồn là một gia đình từng rất gần gũi với nhau lại để mối quan hệ của họ suy sụp tới mức này,” bà McKinnon nói. (V.Giang)

[jwplayer WIKeH0Wg-YzmDPLlM]

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT