NEW YORK, New York (NV) – Cảnh sát thành phố New York (NYPD) cho biết một người phụ nữ gốc Á qua đời sau khi bị đẩy xuống đường ray, đúng lúc một đoàn tàu điện ngầm đang di chuyển tới ở nhà ga 42 Street, tại quảng trường Times Square vào lúc 9 giờ 39 phút sáng hôm Thứ Bảy, 15 Tháng Giêng, theo UPI.
Nghi can đẩy nạn nhân được xác định là Simon Martial, một người vô gia cư 61 tuổi, theo bà Keechant Sewell, giám đốc cảnh sát thành phố New York.

“Nạn nhân không hề có quen biết gì với nghi can,” bà Sewell cho biết khi có mặt tại nhà ga cùng ông Eric Adams, thị trưởng New York, và ông Janno Lieber, quyền chủ tịch Cơ Quan Giao Thông Đô Thị.
Ba chuyến tàu điện ngầm chính ở Manhattan phải hoãn trong lúc có cuộc điều tra sự việc này.
Nạn nhân là một phụ nữ gốc châu Á 40 tuổi. Tuy nhiên cảnh sát cho biết trước khi tai nạn xảy ra, nghi can Martial cũng chế nhạo một người phụ nữ khác, không phải người châu Á. May mắn người này không bị nguy hiểm gì.
Sự việc xảy ra một tuần sau khi Thị Trưởng Adams và bà Kathy Hochul, thống đốc New York, tuyên bố sẽ bố trí cảnh sát tuần tiễu nhiều hơn ở hệ thống tàu điện ngầm, đồng thời thông báo về chương trình hướng dẫn những người vô gia cư đến nơi ở tạm thời.

Trong chương trình có tên “Safe Options Support Teams” này, khi gặp người vô gia cư ở hệ thống tàu điện ngầm, NYPD sẽ đưa họ cho đội công tác xã hội và nhóm này chịu trách nhiệm hướng dẫn người vô gia cư về nơi ở tạm thời. Còn nếu có hành vi phạm pháp thì NYPD sẽ giải quyết theo cách khác.
Hôm Thứ Bảy, 15 Tháng Giêng, Thị Trưởng Adams tuyên bố tiếp tục ủng hộ chương trình này: “Chúng tôi sẽ làm tất cả những gì có thể để bảo vệ an toàn cho hệ thống tàu điện ngầm.”
Còn bà Hochul đăng tải trên Twitter rằng sự việc này là “một thảm kịch ở quảng trường Time Square. Chúng tôi sẽ làm việc với [ông Adams] để bảo đảm mọi người an toàn khi đi tàu điện ngầm.” (V.Giang) [kn]





































































