WASHINGTON, DC (NV) – Bà Pam Bondi, bộ trưởng Tư Pháp, nhận hàng loạt câu hỏi gay gắt của các nhà lập pháp trong buổi điều trần căng thẳng tại Quốc Hội về hồ sơ ông Jeffrey Epstein, tội phạm ấu dâm đã chết, hôm Thứ Tư, 11 Tháng Hai, theo AP.
Buổi điều trần do Ủy Ban Tư Pháp Hạ Viện tổ chức giữa lúc Bộ Tư Pháp (DOJ) bị chỉ trích vì làm lộ thông tin riêng tư nhạy cảm của nạn nhân, bất chấp DOJ đã cố gắng bôi che những chi tiết như vậy.

Bà Bondi cố giúp DOJ tránh né bị chỉ trích bằng cách quyết liệt đánh trống lảng suốt năm tiếng điều trần.
Bà hết lòng bênh vực Tổng Thống Donald Trump, chế nhạo những dân biểu Dân Chủ đặt câu hỏi cho bà, và từ chối trả lời trực tiếp khi các thành viên Ủy Ban Tư Pháp Hạ Viện cáo buộc bà tiếp tục che giấu hồ sơ Epstein và phớt lờ nạn nhân của tỷ phú ấu dâm này. Vài nạn nhân ngồi phía sau bà trong phòng điều trần.
Phía Dân Chủ trong ủy ban thách bà Bondi nói chuyện với nạn nhân, theo Politico. Dân Biểu Jamie Raskin (Dân Chủ- Maryland), thành viên Dân Chủ cấp cao nhất trong ủy ban, mở đầu phần phát biểu của ông bằng cách giới thiệu bà Bondi với nạn nhân, báo hiệu bà sẽ nhận câu hỏi gay gắt.
“Muốn bảo đảm công lý cho người dân, bà phải lắng nghe nạn nhân, như những phụ nữ đang ngồi phía sau bà hôm nay,” ông Raskin nói. “Họ chỉ là vài người trong hàng trăm người sống sót trong đường dây mại dâm toàn cầu của ông Jeffrey Epstein đang đòi biết sự thật và đang đòi quy trách nhiệm cho những kẻ đã buôn bán và hãm hại họ.”
Ông Raskin cho biết bà Bondi chưa gặp những nạn nhân đó.
Về phần mình, bà Bondi bênh vực cách DOJ giải quyết hồ sơ Epstein và khẳng định nếu danh tánh nạn nhân vô tình bị lộ, DOJ sẽ nhanh chóng sửa chữa sai lầm.
“Tôi làm công tố viên, và bất chấp những gì ông (Raskin) nói, tôi đấu tranh cho nạn nhân suốt sự nghiệp của tôi, và tôi sẽ tiếp tục làm như vậy,” bà Bondi cho hay. “Tôi vô cùng xin lỗi vì những gì bất cứ nạn nhân nào đã trải qua, đặc biệt là do con quái vật này (ông Epstein).”
Nhưng khi Dân Biểu Pramila Jayapal (Dân Chủ-Washington) yêu cầu bà Bondi quay lại nói trực tiếp với nạn nhân và xin lỗi vì DOJ làm lộ thông tin nhạy cảm của họ, bà Bondi từ chối.
“Tôi sẽ không sa đà vào trò diễn tuồng của bà ta,” bà Bondi nói về bà Jayapal.
Bà Jayapal cũng đề nghị nạn nhân nào chưa thể gặp DOJ để nói chuyện thì đứng dậy đưa tay lên. Tất cả đứng dậy đưa tay lên.

Bên phía Cộng Hòa trong ủy ban, Dân Biểu Thomas Massie của Kentucky cũng đụng độ với bà Bondi khi ông nêu ra những trường hợp danh tánh nạn nhân không bị che mà tên của ông Les Wexner, thương gia và khách hàng của ông Epstein, lại được che.
“Ai làm?” ông Massie hỏi bà Bondi. “Bà có thể dò ra ai trong DOJ phạm sai lầm lớn này và làm lộ danh tánh nạn nhân không?”
Bà Bondi trả lời rằng ông Massie là “chính khách thất bại” và “người đạo đức giả.”
“Trong vòng 40 phút, tên ông Wexner bị đưa vào trở lại,” bà Bondi nói.
“Trong vòng 40 phút sau khi tôi bắt quả tang quý vị,” ông Massie đáp.
Rồi bà Bondi cáo buộc ông Massie bị “hội chứng loạn trí vì ghét Trump” và không đòi công lý cho nạn nhân của ông Epstein thời những chính quyền trước.
“Vụ này lớn hơn vụ Watergate,” ông Massie nói với bà Bondi. “Vụ che đậy này trải dài hàng chục năm, và bà chịu trách nhiệm một phần trong đó.”
Mấy tháng nay, bà Bondi bị chỉ trích vì không giữ cam kết minh bạch hồ sơ Epstein. Trên đài Fox News năm ngoái, bà tuyên bố hồ sơ này đang nằm “trên bàn làm việc [của bà] để xem xét,” nhưng hồi Tháng Bảy, bà loan báo không có hồ sơ nào để công bố.
Từ khi Quốc Hội thông qua luật bắt buộc DOJ công bố toàn bộ hồ sơ Epstein hồi Tháng Mười Một tới nay, DOJ vẫn chưa công bố hết. Mấy ngày gần đây, một nhóm nhà lập pháp của cả hai đảng than phiền rằng một số chỗ bôi che quá chung chung, trong khi những trang tài liệu khác có vẻ làm hại quyền riêng tư của nạn nhân. (Th.Long) [kn]














































































