Mỹ cứu được phi công thứ nhì của chiếc F-15 bị Iran bắn rơi

WASHINGTON, DC (NV) – Phi công Mỹ thứ nhì của chiến đấu cơ F-15E Strike Eagle bị bắn rơi ở Iran vừa được cứu, AP dẫn lời hai giới chức Hoa Kỳ cho biết trong điều kiện ẩn danh tối Thứ Bảy, 4 Tháng Tư, trước khi chính phủ thông báo chính thức.

Sự việc xảy ra sau hai ngày quân đội Mỹ ráo riết tìm kiếm phi công này.

Một chiềc F-15E Strike Eagle của Mỹ. (Hình minh họa: Staff Sgt. Sean Carnes/US Air Forces)

Tin này cũng được Tổng Thống Donald Trump xác nhận trên Truth Social.

“CHÚNG TA CỨU ĐƯỢC ANH ẤY! Hỡi người dân Mỹ của tôi, trong những giờ qua, quân đội Mỹ thực hiện một trong những cuộc hành quân gan dạ nhất trong lịch sử Hoa Kỳ để tìm kiếm và cứu người, một trong những binh sĩ tuyệt vời nhất của chúng ta, một đại tá rất được kính trọng, người mà tôi hân hoan báo cho quý vị biết là bây giờ đã AN TOÀN và BÌNH AN VÔ SỰ!” tổng thống viết.

Ông cho biết thêm phi công này “có bị thương, nhưng anh ấy sẽ qua khỏi.”

Chiếc F-15 có hai phi công bị Iran bắn rơi hôm Thứ Sáu, 3 Tháng Tư. Cả hai bung dù, nhưng quân đội Mỹ chỉ cứu được một người.

Trong vụ cứu phi công thứ nhất, hai trực thăng Blackhawk bị hỏa lực của Iran bắn dữ dội, nhưng thoát được an toàn. Không biết có ai bị thương hay không.

Chiếc F-15 bị rơi là chiến đấu cơ đầu tiên của Mỹ bị Iran bắn kể từ khi Hoa Kỳ và Israel tấn công Iran từ hôm 28 Tháng Hai.

Cũng hôm Thứ Sáu, một chiến đấu cơ A-10 Warthog bị Iran bắn rơi ở gần eo biển Hormuz, phi công duy nhất bung dù và được cứu sống. (Đ.D.)

 

video
play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT