HAMDEN, Connecticut (NV) – Ca sĩ nhạc rap Fatman Scoop qua đời sau khi ngã gục trên sân khấu giữa lúc đang biểu diễn trong chương trình ca nhạc miễn phí ở Connecticut hôm Thứ Sáu, 30 Tháng Tám, theo New York Post.
Ca sĩ Scoop, 53 tuổi, đang trình diễn trong chương trình “Green & Gold Party” tại công viên Town Center Park ở Hamden tối Thứ Sáu thì bất ngờ ngã gục, giới chức địa phương cho hay.

Video trên mạng xã hội cho thấy ông Scoop đang khiến khán giả hào hứng thì bước tới khu vực của người chỉnh nhạc và ngã gục. Khán giả không nhìn thấy cảnh đó.
Một số người cố gắng sơ cứu ông Scoop phía sau màn hình của người chỉnh nhạc, còn những nghệ sĩ khác trên sân khấu cùng khán giả cầu nguyện, theo video và lời kể của nhân chứng.
Giới chức hữu trách được gọi tới công viên này khoảng 8 giờ 33 phút tối Thứ Sáu, báo TMZ đưa tin. Theo thông tin quảng cáo, ông Scoop bắt đầu trình diễn lúc 7 giờ 15 phút tối.
Ca sĩ Scoop được đưa xuống sân khấu bằng băng ca rồi được chở đi bệnh viện.
Bà Lauren Garrett, thị trưởng Hamden, xác nhận ông Scoop bị một trường hợp khẩn cấp y tế trước khi được chở đi bệnh viện.
Sáng Thứ Bảy, ông Birch Michael, người chỉnh nhạc và nhà sản xuất kiêm người quản lý của ông Scoop, lên mạng xã hội xác nhận ca sĩ này qua đời.
“Tôi vô cùng đau buồn báo tin ông Isaac Freeman III, nghệ danh Fatman Scoop, qua đời,” ông Michael viết.
Ca sĩ Scoop sinh ở thành phố New York. Ông nổi tiếng với “Be Faithful,” ca khúc từng làm mưa làm gió trong câu lạc bộ ở Mỹ những năm 1990.
Ông Scoop góp mặt trong “Lose Control” của Missy Elliott, bài hát từng vươn lên hạng 3 trên Billboard Hot 100 hồi Tháng Mười, 2005.
Ông Scoop cũng xuất hiện trong “It’s Like That,” bản nhạc của Mariah Carey từng được đề cử giải Grammy, và hát chung với Timbaland and Magoo, Nick Cannon, và Skrillex.
Mới sáng Thứ Sáu, ông Scoop và ca sĩ Dyce Payso còn giới thiệu video ca nhạc chính thức cho ca khúc mới của họ – “Let It Go.” (Th.Long) [qd]















































































