Chủ tiệm và các ‘cô hàng cà phê bikini’ được trả $500,000 vụ kiện trang phục

EVERETT, Washington (NV) – Một cuộc chiến pháp lý về quy định trang phục dành cho nhân viên bán cà phê (barista) mặc bikini kết thúc sau khi thành phố Everett, tiểu bang Washington, đồng ý trả $500,000 cho chủ sở hữu và nhân viên một tiệm cà phê đi kiện từ sáu năm trước, theo báo New York Post hôm Chủ Nhật, 9 Tháng Tư.

Tuần trước, Hội Đồng Thành Phố Everett bỏ phiếu chuẩn thuận ủy quyền cho Thị Trưởng Cassie Franklin ký thỏa thuận dàn xếp với bà Jovanna Edge, chủ tiệm cà phê Hillbilly Hotties, và các nhân viên.

Tiệm cà phê Hillbilly Hotties với các nhân viên mặc bikini tại thành phố Everett, Washington. (Hình: Google Map)

Các nguyên đơn đòi bồi thường thiệt hại hơn $3 triệu và chi phí luật sư.

Theo thỏa thuận, thành phố tiếp tục giữ nguyên hầu hết các quy định về cấp giấy phép cho các tiệm cà phê nhưng sẽ không còn quy định các nhân viên phải mặc ít nhất áo thun ba lỗ và quần đùi.

Thay vào đó, thành phố sẽ điều chỉnh các quy tắc về trang phục, phù hợp với tiêu chuẩn xã hội hiện có, trong việc để lộ quá nhiều bộ phận gợi cảm ở nơi công cộng. 

Một điều khoản khác quy định chủ doanh nghiệp phải đăng tài liệu cho nhân viên với thông tin về cách tìm kiếm sự trợ giúp nếu rơi vào tình trạng buôn người hoặc bị bóc lột.

“Tôi rất vui vì chúng tôi ủng hộ các nhân viên bán cà phê và chống lại những ai đang cố gắng bắt họ làm những việc không muốn làm,” Nghị Viên Liz Vogeli nói sau cuộc bỏ phiếu.

Quyết định trên của hội đồng thành phố có thể chấm dứt sự việc bắt đầu vào năm 2009 khi thành phố nhận được những đơn kiện tố cáo một số tiệm cà phê “mặc bikini” thực hiện màn trình diễn đầy tính chất khiêu dâm và hành vi tình dục cũng như cho phép khách hàng chạm vào cơ thể các “barista.” 

Các cuộc điều tra được tiến hành đưa đến kết quả bốn người đã bị bắt và truy tố.

Vào năm 2013, hai chủ tiệm cà phê kiểu “bikini” này bị bắt vì cáo buộc quảng cáo mại dâm và bóc lột trẻ vị thành niên, cũng như một nhân viên công lực thuộc Snohomish County đã chỉ điểm “cảnh sát chìm” đang điều tra sự vụ cho các “barista” để đổi lấy tình dục. 

Giới chức này đã từ chức, và chủ tiệm cà phê bị kết án.

Vào năm 2017, thành phố Everett ban hành quy định về trang phục yêu cầu nhân viên, chủ sở hữu và người điều hành từ tiệm cà phê đến nhà hàng “fast food” phải mặc quần áo che kín phần trên và phần dưới cơ thể. Những ai vi phạm phải đối mặt với tiền phạt.

Bà Edge, chủ sở hữu của tiệm cà phê “bikini” Everett Hillbilly Hotties, và các nhân viên Natalie Bjerke, Matteson Hernandez, Leah Humphrey, Amelia Powell và Liberty Ziska đã nộp đơn kiện lập luận rằng quy định của thành phố vi phạm các quyền tự do ngôn luận trong Tu Chính Án Một của Hiến Pháp.

“Một số quốc gia bắt bạn mặc nhiều quần áo vì niềm tin tôn giáo của họ,” nhân viên Hernandez lý luận. “Nhưng nước Mỹ thì khác vì ai cũng có thể mặc những gì mà người đó muốn. Tôi mặc những gì tôi cảm thấy thoải mái và những người khác có thể mặc những gì họ cảm thấy thoải mái”.

Vụ việc đã nhận được nhiều phán quyết khác nhau tại các tòa án, nhưng vào Tháng Mười, một thẩm phán liên bang ra phán quyết về quy định của thành phố về trang phục là vi hiến.

Ông Ramsey Ramerman, luật sư đại diện thành phố, cho biết Everett có thể kháng cáo, nhưng nếu thất bại sẽ dẫn đến một khoản tiền cao hơn nhiều so với $500,000. Lúc này, thành phố đã chi gần $400,000 để bảo vệ quy định. 

Luật sư thành phố cho biết với thỏa thuận được dàn xếp “vẫn cung cấp cho chúng tôi công cụ tốt nhất để yêu cầu chủ tiệm cà phê bikini bảo đảm rằng các nhân viên không tham gia vào hành vi bất hợp pháp.” (MPL) [kn]

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT