FRESNO, California (NV) – Một cảnh sát California bắn chết cảnh khuyển của sở hôm Thứ Ba, 4 Tháng Giêng, vì cắn vào tay của nhân viên công lực này trong khi ông đang đưa con vật đi an tử (euthanized), theo bản tin hãng thông tấn AP.
Thú vật thường được an tử để có cái chết êm ái, giảm thời gian chịu đau đớn về mặt thể chất do bệnh tật hoặc do các rối loạn tâm lý không thể chữa trị được.

Chú cảnh khuyển tên Odin, 4 tuổi, thuộc giống Malinois của Bỉ, làm việc cho Sở Cảnh Sát Fresno trong ba năm, rất trung thành, đáng tin cậy và được mọi người yêu mến. Tuy nhiên, chú chó thời gian vừa qua bỗng thay đổi tính tình và trở nên hung dữ với người chung quanh.
Chú cảnh khuyển này bị ngưng sử dụng vào Tháng Mười vì bất ngờ tấn công và làm một nhân viên cảnh sát khác bị thương nặng.
Bác sĩ thú y khám bệnh và cho biết chú cảnh khuyển này có thể đang gặp vấn đề về thần kinh khiến chú chó trở nên hung bạo.
Sau nhiều tháng đánh giá, nhà chức trách quyết định cần phải an tử con cảnh khuyển vì sự an toàn của cảnh sát và công chúng.

Ngay cả sau khi được cho uống thuốc an thần, cảnh khuyển này vẫn tấn công một viên cảnh sát đang dắt nó đến nơi an tử. Vị cảnh sát giải thích rằng con cảnh khuyển nhất quyết không nhả tay của ông ra, vì vậy ông buộc phải rút khẩu súng lục của mình để giết nó.
Sở Cảnh Sát Fresno bày tỏ lòng đau buồn về sự việc này và khẳng định mãi mãi biết ơn những năm tháng phục vụ cộng đồng của chú cảnh khuyển. (V.Giang) [qd]





































































