NEW CITY, New York (NV) – Một cặp vợ chồng và hai con trai, 10 và 12 tuổi, được phát hiện đã chết trong một ngôi nhà ở ngoại ô New York hôm Thứ Bảy, 30 Tháng Mười Hai, trong vụ mà chính quyền mô tả là một vụ giết người rồi tự sát của một trung sĩ cảnh sát.
Giới chức cho biết ông Watson Morgan, một trung sĩ của Sở Cảnh Sát Bronxville, đã bắn chết vợ, Ornela Morgan, 43 tuổi và hai con trai trước khi tự sát, theo NBC News.

Bốn thi thể được cảnh sát phát hiện ngay sau nửa đêm ngày Thứ Sáu tại nhà của gia đình họ ở New City, ngoại ô thành phố New York, sau khi Morgan không đến làm ca tối tại Sở Cảnh sát Bronxville.
Sở Cảnh sát Clarkstown cho biết: “Ở giai đoạn này của cuộc điều tra, người ta tin rằng Watson giết vợ và hai con của mình trước khi tự sát bằng súng.”
Cảnh sát cho biết cả bốn người đều có vết thương do đạn bắn.
Một khẩu súng lục được thu hồi tại hiện trường.
Theo tiểu sử của sở cảnh sát, ông Watson, 49 tuổi, bắt đầu sự nghiệp của mình tại Sở Cảnh Sát New York vào năm 2000 trước khi gia nhập lực lượng này ở Bronxville, Westchester County, bảy năm sau đó. Ông được thăng cấp trung sĩ vào năm 2016. (MPL) [kn]

















































































