Cảnh sát viên Los Angeles County thiệt mạng khi thi chạy tiếp sức trong sa mạc

LOS ANGELES, California (NV) ­– Một cảnh sát viên Los Angeles County ở San Dimas thiệt mạng vì bị thương khi đang thi chạy tiếp sức trong sa mạc Mojave cuối tuần qua, cảnh sát loan báo, theo đài ABC7 hôm Thứ Hai, 30 Tháng Ba.

Ông Levi Vargas, 30 tuổi, thiệt mạng khi đang tham gia cuộc thi chạy thường niên Baker to Vegas Challenge Cup Relay Race hôm Thứ Bảy, Sở Cảnh Sát Los Angeles County (LASD) cho hay trên mạng xã hội X hôm Chủ Nhật.

Ông Levi Vargas, cảnh sát viên Los Angeles County. (Hình: LASD)

Cuộc thi bao gồm nhiều đội của nhiều cơ quan công lực khác nhau. Họ phải chạy 120 dặm từ Baker, California, băng qua sa mạc Mojave, tới Las Vegas, Nevada.

Ông Vargas được điều trị, nhưng cuối cùng, qua đời vì chấn thương, LASD cho biết. LASD không nói rõ ông Vargas bị thương như thế nào.

Ông Vargas bắt đầu làm việc ở LASD năm 2015, và sau đó, tốt nghiệp Academy Class 413, theo LASD. Trong thời gian ở LASD, ông được giao nhiều nhiệm vụ khác nhau trước khi được cử tới đồn LASD ở San Dimas.

“Ông nổi tiếng trong số đồng nghiệp và bạn bè vì làm việc chuyên nghiệp, tận tụy và yêu thương cộng đồng,” LASD viết trên X.

Video cho thấy thi thể ông Vargas được chở từ bệnh viện ở Las Vegas tới nhà xác trong đám rước trang trọng của cảnh sát.

Gia đình ông Vargas cho hay thi thể ông sẽ được đưa về Nam California vào Thứ Hai.

Ông Vargas qua đời để lại vợ, cha mẹ và anh em. (Th.Long) [dt]

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT