CONCORD, North Carolina (NV) – Camera giám sát ghi lại cảnh một nhân viên công lực ở tiểu bang North Carolina năm lần bắn vào một người đàn ông không có võ khí sau cuộc rượt đuổi, sau đó viên cảnh sát dừng lại, gọi báo cáo tổng đài, rồi bắn thêm lần nữa, theo hãng thông tấn AP trích lời luật sư của mẹ người quá cố cho biết vào hôm Thứ Ba, 28 Tháng Sáu.
Nhóm luật sư của bà Virginia Tayara, mẹ nạn nhân, cho biết họ “hoàn toàn không thể tin nổi” sau khi xem video về vụ nổ súng này vào tuần trước. Nhóm luật sư kêu gọi giới chức công bố đoạn phim cho công chúng và buộc tội những viên chức có liên quan.

Theo AP, sự việc diễn ra vào Tháng Hai. Khi đó, cảnh sát viên Timothy Larson đã bắn chết ông Brandon Combs, một người đàn ông 29 tuổi da trắng.
Ban đầu, Sở Cảnh Sát Concord mô tả vụ nổ súng là kết quả của “cuộc đối đầu” giữa ông Combs với viên cảnh sát tại một tiệm bán xe hơi, nơi ông Combs đang tìm cách lấy cắp một chiếc xe vận tải.
Tuy nhiên phía luật sư của bà Tayara nói rằng trong đoạn phim họ không thấy bất kỳ cuộc đụng độ nào giữa ông Comb và ông Larson trước khi viên cảnh sát nổ súng. Thay vào đó, họ chỉ thấy một cuộc rượt đuổi ngắn và kết thúc bằng việc ông Comb ngồi vào ghế tài xế trên chiếc SUV cảnh sát của ông Larson.
Họ cho biết viên cảnh sát bắn ông Combs năm lần, sau đó gọi về tổng đài, rồi lại bắn tiếp phát nữa, nhưng nhóm luật sư không nói rõ khoảng cách giữa lần bắn thứ năm và thứ sáu là bao lâu.
Hiện tại phát ngôn viên Cơ Quan Cảnh Sát Concord chưa đưa ra phát biểu gì trước truyền thông.
Ông Harry Daniels, một luật sư về quyền dân sự, nói với tờ báo địa phương The Charlotte Observer rằng đây là đoạn video về cảnh sát nổ súng kinh hoàng nhất mà ông từng được xem. Cái chết của ông Comb cũng không gây được sự chú ý đáng lẽ phải có từ công chúng, vì phía cảnh sát báo cáo vụ nổ súng này như một vụ “bắn người chính đáng.”
“Điều đáng lo ở đây không phải là việc sử dụng võ lực gây chết người vô cớ, mà là việc ông Larson tạm dừng rồi sau đó lại bắn tiếp lần nữa. Năm phát súng đã là quá đủ. Phát súng cuối cùng là quá mức, là không cần thiết. Tôi không thể hiểu được,” ông Daniels bất bình nói.
Ông Daniels và các luật sư khác đại diện cho gia đình ông Combs kêu gọi bà Roxann Vaneekhoven, biện lý Cabarrus County, truy tố ông Larson hoặc đưa vụ án ra trước đại bồi thẩm đoàn.
Trong khi đó, Cơ Quan Điều Tra Tiểu Bang (SBI), cơ quan điều tra các vụ nổ súng, đã gửi các chi tiết đến bà Vaneekhoven vào đầu tháng này. (V.Giang) [qd]






























































