Tuesday, April 23, 2024

Cảnh sát Washington cứu một gia đình bị kẹt trong trời tuyết suốt 28 tiếng

KING COUNTY, Washington (NV) – Một gia đình đi bộ đường dài ở Washington được cứu hôm Thứ Ba, 12 Tháng Hai, sau khi bị kẹt trong trời tuyết suốt 28 tiếng đồng hồ.

Theo ABC News, cảnh sát King County cho biết hôm Thứ Hai, 11 Tháng Hai, ông Peter Browne và gia đình, tổng cộng năm người, đậu xe ở đường mòn Dingford Creek và đi bộ khoảng sáu dặm thì tuyết rơi dày đặc.

Ngày Thứ Ba, nhiều người trong nhà chưa thấy ông và gia đình trở về nên gọi 911. Cảnh sát cho biết lúc đó tuyết rơi quá dày, làm cho gia đình này không thể lái xe ra khỏi khu vực đường mòn.

Ông Browne kể năm người, trong đó có một bé gái 3 tuổi, đi bộ trong trời tuyết hơn 12 tiếng đồng hồ từ 12 giờ trưa đến 12 giờ 30 phút khuya và chưa quay lại xe. Năm người này gồm hai vợ chồng ông Browne, anh trai của ông cùng bạn gái và cháu gái Aryanna 3 tuổi.

Ông cho hay lúc đó ai cũng lo lắng vì bé gái Aryanna còn quá nhỏ. Ông Browne phải ẵm em và cho em chui vào áo khoác của ông để giữ ấm. Khi đến được xe, ông lái xe đi nhưng bị một cái cây ngã chặn lại, phải dùng cưa máy cắt để xe lọt qua được. Tuy nhiên, ông vừa đi được một chút thì xe bị kẹt trong hố, ông phải gọi cảnh sát kêu cứu.

Đến 4 giờ 15 phút chiều Thứ Ba, cảnh sát King County phải dùng xe ủi tuyết để cứu gia đình năm người này.

Ông Browne kể ông có mang theo đủ thức ăn, xăng cho vài ngày và cả gia đình đều lạc quan khi bị kẹt trong trời tuyết. Ông cho biết ông chỉ hối hận việc dắt cháu gái đi bộ trong thời tiết kinh khủng như vậy. (TL)

MỚI CẬP NHẬT