ATHENS, Texas (NV) – Một cậu bé 14 tuổi ở miền Đông Texas bị bắt vì bắn chết người em trai 8 tuổi của mình, theo hãng thông tấn AP, trích thuật báo cáo của cảnh sát hôm Thứ Tư, 2 Tháng Hai.
Ông Botie Hillhouse, cảnh sát trưởng Henderson County, cho biết cảnh sát nhận được trình báo về vụ nổ súng vào khoảng 6 giờ 30 phút chiều Thứ Bảy, 30 Tháng Giêng, tại một ngôi nhà cách Athens, Texas, khoảng 10 dặm (16 km) về phía Tây Bắc.

Khi cảnh sát đến, đứa trẻ 8 tuổi đang ở hiên sau nhà trong tình trạng nguy kịch. Đứa trẻ được đưa đến bệnh viện ở Dallas, khoảng nơi này khoảng 60 dặm (chừng 100 km), về phía Tây Bắc, và qua đời tại đó.
Theo suy đoán ban đầu, vụ nổ súng được cho là do viên đạn đi lạc từ một khu vực cây cối rậm rạp gần đó, nhưng ông Hillhouse cho biết kết quả điều tra và giảo nghiệm chứng minh rằng giả thuyết này không hợp lý.
Dựa vào tang chứng và lời khai của nhân chứng, cảnh sát quyết định bắt người anh trai. Hai anh em và một trẻ vị thành niên khác ở nhà một mình khi vụ nổ súng xảy ra, theo ông Hillhouse. (V.Giang) [qd]




































































