Thursday, April 25, 2024

Tennessee: Con chặt thi thể cha mẹ rồi định cho vào vại át xít

KNOXVILLE, Tennessee (NV) – Joel Michael Guy Jr. lái xe từ thành phố Baton Rouge, tiểu bang Louisiana, tuần qua để đón Lễ Tạ Ơn cùng cha mẹ và ba người chị em gái tại căn nhà ở West Knox County, thuộc tiểu bang Tennessee.

Bản tin của tờ báo địa phương, Knoxville News Sentinel, cho hay sau đó ba người kia quay về nhà của họ và mọi sự có vẻ bình thường trong buổi họp mặt gia đình, theo giới hữu trách.

Tuy nhiên, trong khoảng thời gian từ tối Thứ Sáu đến giữa trưa ngày Thứ Bảy, Guy, 28 tuổi, dùng dao tấn công cha mẹ mình, có thể đã tra tấn họ, rồi sau đó chặt thi thể họ thành từng khúc, theo ông Michael K. MacLean, thuộc Sở Cảnh Sát Knox County.

Thiếu Tá McLean, người chỉ huy phòng điều tra tội phạm quan trọng, cho hay “Joel để các phần thân thể này vào một vại át xít để tìm cách tiêu hủy tang chứng.”

Dung dịch át xít được sử dụng gồm các loại thuốc tẩy thường dùng trong nhà và không đòi hỏi kiến thức đặc biệt về hóa học, theo lời ông McLean.

Guy để cửa nhà không khóa và trở về Baton Rouge hôm Chủ Nhật.

Sang đến chiều ngày Thứ Ba, khi Guy, một cựu sinh viên đại học Louisiana State University, đang chuẩn bị lên xe thì bị cảnh sát ập tới bắt giữ.

Ông McLean cho biết cảnh sát có trát truy tố Guy về hai tội sát nhân trong cái chết của bà mẹ 55 tuổi, Lisa Guy, và người cha 61 tuổi, Joel Guy Sr.

Cảnh sát cho hay họ chưa rõ nguyên do vì sao có việc giết người này, nhưng hai ông bà Lisa và Joel Guy Sr. dự tính sẽ nói chuyện với người con trai đang thất nghiệp này là sẽ chấm dứt việc trợ cấp tài chánh cho anh khi gặp nhau trong ngày nghỉ lễ.

Cảnh sát khám phá cảnh tượng ghê gớm trong căn nhà khi nơi làm việc của bà Lisa Guy, công ty Jacobs Engineering ở Oak Ridge, liên lạc văn phòng cảnh sát quận hạt vì không thấy bà đến sở làm.

Mời độc giả xem video: Hơn 1 triệu trẻ em Việt Nam làm việc trong môi trường độc hại

Một xe tuần tiễu được gửi đến nhà nhưng cảnh sát viên không nhìn thấy điều gì khác thường và bỏ đi.

Tuy nhiên, công ty Jacobs Engineering không hài lòng với câu trả lời và yêu cầu cảnh sát kiểm soát lại vì bà Lisa Guy đã ấn định một cuộc họp quan trọng ngày hôm đó mà không thấy xuất hiện và cũng không báo trước lý do.

Lần này, một cảnh sát viên nhìn qua cửa sổ vào trong nhà và thấy các dấu hiệu về một tội phạm ghê gớm. (V.Giang)

MỚI CẬP NHẬT