SARASOTA, Florida (AP) – Một người đàn ông 64 tuổi ở Florida, người mà giới hữu trách cho đã vô ý nổ súng bắn chết đứa con trai 14 tuổi ở một sân bắn, nói rằng chính ông – chứ không phải khẩu súng – đã gây ra cái chết cho con mình.
Ông Clayton Brumby nói với tờ báo địa phương Tampa Bay Times rằng ông bắn phát sau cùng từ khẩu súng .22 Ruger SR22 hôm Chủ Nhật, trong khi đứa con trai Stephen đang kiên nhẫn đứng đợi đến phiên mình ở sân bắn High Noon Guns.
Ông Brumby cho biết một vỏ đạn còn nóng bỏng đã rơi vào áo, lọt vào phía sau lưng ông, khiến ông vung cả hai tay, trong lúc ngón tay vẫn còn trên cò súng.
Khẩu súng phát nổ, viên đạn bay ra đụng trần và dội ngược trở lại, trúng vào động mạch chính của đứa con trai.
Bài báo nói rằng ông Brumby nói mình đã dại dột và lầm lẫn vì đáng lý ra phải đặt khẩu súng xuống đất.
Các giới chức Sở Cảnh Sát Sarasota County cho hay đây là một tai nạn và không có ý định truy tố ông Brumby. (V.Giang)











































































