Thursday, March 28, 2024

Cháu gái 10 tuổi, dùng Google ‘dịch’ giúp bà ngoại tìm lại được bà cố sau 60 năm

OMAHA, Nebraska (NV) – Bà Pam Murphy, năm nay 60 tuổi, được người mẹ đem cho người khác làm con nuôi khi vừa mới ra đời ở Đức. Bà lớn lên mà không hề biết gì người mẹ ruột của mình.

“Bà ngoại cháu không bao giờ nghĩ rằng sẽ có ngày gặp lại gia đình của bà,” theo lời cháu gái 10 tuổi của bà Murphy là Lilly Rodriguez-Siera, nói với đài truyền hình KETV ở thành phố Omaha, Nebraska.

Cháu gái Lilly Rodriguez-Siera,10 tuổi, giúp bà ngoại tìm lại được bà cố. (Hình: KETV-Omaha)

Cô cháu gái Lilly này quyết định phải tìm cách giúp cho bà ngoại kiếm lại được bà cố.

“Một ngày, cháu nghĩ ra là phải xem kỹ lại tập hồ sơ khi bà ngoại được nhận làm con nuôi,” theo em Lilly. “Cháu nhớ là bà ngoại giữ các giấy tờ đó trong một phong bì lớn màu xanh.”

Mẹ của cô bé Lilly, bà Shelby Rodriguez-Sierra, từ 30 năm nay, đã muốn có được tên của người nào đó trong hồ sơ của mẹ mình để truy tìm gốc gác. Nhưng tất cả những gì có trong tập hồ sơ đều viết bằng tiếng Đức.

Gia đình đoàn tụ ở trung tâm hồi lực nơi bà Pam Murphy (ngồi xe lăn) đang điều tri. (Hình: KETV-Omaha)

Em Lilly chụp hình hồ sơ, và Google Translate. Chỉ năm phút sau đó, em thấy một cái tên.

“Cháu mừng quá, vậy là có thể khởi sự tìm kiếm được rồi,” em Lilly nói.

Mẹ của Lilly tìm ra số điện thoại của một người có tên trong hồ sơ này, là bà Ottilie Burderle, đang sống ở Mỹ. Bà Ottilie Burderle chính là mẹ của bà Pam Murphy.

Sau cuộc nói chuyện, họ đồng ý là phải sớm gặp nhau.

“Tôi sống mấy chục năm trong sự thắc mắc không hiểu gốc gác mình ra sao, gia đình mình như thế nào, luôn luôn cảm thấy có sự trống vắng nào đó,” theo lời mẹ của Lilly.

“Tôi cảm thấy sự trống vắng đó được lấp lại, ngay sau khi tôi nói chuyện với bà của mình. Tôi thật cám ơn Thượng Đế đã cho món quà này,” mẹ của Lilly nói thêm.

Bà Murphy, tức bà ngoại của em Lilly, gặp lại mẹ mình hôm Thứ Năm, 17 Tháng Mười, vừa qua, tại trung tâm hồi lực QLI ở thành phố Omaha, nơi bà Murphy đang sống.

“Cuộc gặp này có rất nhiều xúc động, tôi không sao tả xiết,” theo lời bà Bruderle nói với đài truyền hình KETV Ohama.

Bà Bruderle và gia đình bay từ Kentucky đến nơi này. Bà Rodriguez-Sierra và con gái Lilly lái xe từ Florida lên.

Hai mẹ con Bruderle và Murphy dành cả buổi trưa để chia sẻ các hình ảnh gia đình, hàn huyên sau bao ngày xa cách. Mọi người trong gia đình nói rằng sẽ lại sớm có cuộc họp mặt nữa. (V.Giang)

MỚI CẬP NHẬT