LOS ANGELES, California (NV) – Một khách sạn ở khu Mid-City, Los Angeles bị cháy có liên quan đến máy sưởi vào sáng sớm Thứ Sáu, 7 Tháng Hai, làm một người thiệt mạng và bảy người bị thương.
Theo đài KTLA, Phó Chỉ Huy Jaime Moore của Sở Cứu Hỏa Los Angeles cho biết họ được gọi đến khách sạn nhỏ ở khu số 8600 trên đường Venice lúc 2 giờ sáng.
Lính cứu hỏa có mặt, phát hiện tầng một đang bị cháy, khói bốc lên cao và nhiều cư dân đang tìm cách trốn thoát khỏi tòa nhà đang cháy. Các lính cứu hỏa phải vừa chữa cháy vừa giúp cư dân thoát ra ngoài.
Phó Chỉ Huy Moore cho hay một số người đập cửa sổ để leo ra ngoài.
Lính cứu hỏa vào bên trong và phát hiện một người đàn ông, sau đó công bố ông qua đời tại hiện trường. Phòng giảo nghiệm Los Angeles County cho biết nạn nhân có tên Paul Bisland, 62 tuổi.
Theo thông cáo của Sở Cứu Hỏa Los Angeles, vài nạn nhân được đưa đến các bệnh viện địa phương, trong đó có một ông đang trong tình trạng nguy kịch.
Một ông và một phụ nữ khác trong tình trạng vô cùng nguy kịch, nhưng sau đó sở cứu hỏa cho biết họ trong tình trạng nguy kịch.
Có một ông chỉ bị thương nhẹ, không chịu vào bệnh viện và được nhân viên y tế điều trị tại hiện trường.
Một lính cứu hỏa thì gặp vấn đề về hô hấp, nhưng không nguy hiểm tính mạng.
Sở cứu hỏa cho biết nạn nhân bị thương thứ bảy là một phụ nữ. Bà bị thương do nhảy ra khỏi cửa sổ ở tầng hai và được chở đến bệnh viện bằng xe riêng.
Các điều tra viên cho rằng lý do khách sạn cháy là vì có ai đó để các chất dễ cháy nổ quá gần máy sưởi.
Đại Úy Branden Silverman của sở cứu hỏa nói: “Chúng ta cần phải để máy sưởi cách các chất dễ cháy ít nhất 36 inch vì chỉ cần hơi nóng liên tục là đủ cháy rồi, chứ không cần lửa đâu.”
Cuối cùng, Sở Cứu Hỏa Los Angeles cho biết phải đưa khoảng 100 lính cứu hỏa đến và họ mất khoảng 40 phút để dập tắt đám cháy. (TL)
[jwplayer V3CEy3hF-YzmDPLlM]















































































