BEULAH, Michigan (AP) – Một con chó đã phải bơi hơn 6 miles (khoảng gần 10 km) và đi bộ thêm khoảng 12 miles nữa để tìm về gia đình chủ, sau khi bị rơi khỏi chiếc thuyền trên hồ Lake Michigan hồi cuối tuần qua.
Ông Edward Casas đang đi thuyền trên hồ hôm Chủ Nhật với bà vợ Kristin, cùng con chó 10 tháng tuổi, giống Belgian Malinois, tên Rylee.
Ông Casas nói với chương trình truyền hình ABC News là Rylee bị rớt xuống nước trong khi ông đang ở dưới phòng máy, tìm cách sửa chữa trở ngại cơ khí và bà vợ đang đứng giữ tay lái.
Ông Casas cho hay đã gửi đi lời cầu cứu qua hệ thống truyền tin và được nối kết với một nhóm tình nguyện chuyên đi tìm chó thất lạc.
Sáng hôm sau, có người nhìn thấy Rylee tiến vào một khu cắm trại gần đó.
Xem thêm video: Donald Trump bất ngờ sang gặp tổng thống Mexico
Ông Edward Casas nói rằng có nhiều sự nghẹn ngào xúc động và ôm chầm lấy nhau khi gia đình ông đoàn tụ với Rylee. (V.Giang)
Hollywood có rất nhiều phim hài kinh điển, nên các nhà sản xuất muốn làm…
Hôm Thứ Tư, 1 Tháng Năm, cảnh sát bắn hạ một học sinh có võ…
Tôi tìm được tiệm Super Dumpling vừa ngon vừa lạ vì các loại bánh xếp…
Số tiền thu được từ thuế địa ốc đối với nhà biệt lập ở Mỹ…
Sau đại dịch Covid-19, một số yếu tố đẩy chi phí bảo trì xe lên…
Đông đảo cư dân Little Saigon đến dự hội chợ y tế “Ngày Hội Sức…
This website uses cookies.