Tuesday, April 16, 2024

Houston: Chủ tiệm bàn ghế mở cửa đón nạn nhân bão Harvey

HOUSTON, Texas (NV) – Một doanh gia làm chủ doanh nghiệp bán bàn ghế ở Houston mở cửa tất cả cửa tiệm của ông để nạn nhân bão Harvey vào tạm trú trong những ngày qua, theo tin đài truyền hình CBS.

Bắt đầu từ tối Chủ Nhật, ông Jim McIngvale, được nhiều người trong vùng biết đến với tên Mattress Mack, đón hàng trăm cư dân Houston vào ở trong các tiệm Gallery Furniture Store của ông.

Ngoài ra, ông còn cho nhân viên lái xe truck đi đến những nơi bị lụt để cứu người, rồi chở về tiệm để họ trú ngụ. Cửa tiệm của ông còn cung cấp thực phẩm, nước, và các vật dụng cần thiết cho người dân.

“Cá nhân tôi một phần là nhà tư bản, một phần là nhân viên xã hội, và đây là điều tôi thích làm,” ông Mack nói với CBS. “Tôi lo lắng cho những người này. Tôi lo lắng cho doanh nghiệp. Tôi lo lắng cho cộng đồng.”

Bà Verlencia Grace và con trai Jaylen trong số những người đến trú ngụ tại cửa tiệm của ông Mack.

Bà nói: “Chúng tôi cảm ơn ông Mack vì đã mở các cửa tiệm đón chúng tôi, bởi vì chúng tôi không biết có gì để ăn chiều nay không, hoặc con cái chúng tôi có gì để mặc không.”

Ông Mack ước tính mỗi cửa tiệm của ông tốn từ $30,000 đến $40,000 để giúp các nạn nhân trong vụ lụt này.

“Chúng tôi có thể chịu được chi phí này, nhưng chúng tôi không thể chịu được cảnh những người này bị tuyệt vọng. Chúng ta phải cho họ hy vọng,” ông Mack nói. “Đây là điều mà cha mẹ tôi từng làm.”

Ông Mack không phải là người xa lạ trong cộng đồng, nhất là tấm lòng quảng đại của ông.

Mỗi mùa Giáng Sinh, công ty của ông thường tặng một bộ giường tủ bàn ghế cho các gia đình nghèo.

Ông cũng hiến tặng bàn ghế cho các trường học địa phương để thầy cô ngồi trong khu vực nghỉ ngơi.

Những việc làm của ông Mack lần này cũng không xa lạ với cộng đồng.

Hồi năm 2015, ông nhận 200 nạn nhân bão Katrina vào ở trong một tiệm của ông. Sau đó, một số người này kiếm được việc làm và định cư ở Houston luôn. (Đ.D.)

Điểm tin buổi sáng ngày 31 tháng 8 năm 2017

MỚI CẬP NHẬT