HACIENDA HEIGHTS, California (NV) – Gia đình và cộng đồng ở Hacienda Heights tổ chức tang lễ hôm Thứ Hai, 25 Tháng Ba, cho bé gái 9 tuổi bị giết ở thành phố này.
Theo đài ABC 7, gia đình, bạn bè và nhiều người xa lạ đến nhà thờ St. John Vianney Parish ở Hacienda Heights để tổ chức tang lễ cho em Trinity Love Jones.
Nhà thờ đánh chuông chín lần tượng trưng cho số năm em sống và thắp 75 cây nến cho em. Nhiều người trong cộng đồng không hề quen biết em, nhưng cảm động khi nghe đến câu chuyện đau thương này.
Cô Lashell Lewis, chị họ của em Trinity, phát biểu: “Tôi cám ơn cộng đồng rất nhiều vì đã đến đây để cầu nguyện cho em Trinity và tôi cầu Chúa ban phước cho em, cũng như tất cả mọi người ở đây.”
Thi thể của em được tìm thấy trên một đường mòn ở Hacienda Heights, trong một túi quần áo. Sau đó, mẹ em là bà Taquesta Graham và bạn trai Emiel Hunt bị bắt vì bị nghi ngờ giết em.
Trong những ngày vừa qua, các điều tra viên biết được ông Hunt và hai mẹ con này từng sống ở nhà người thân, sau đó dọn ra hồi Tháng Năm, 2018. Trong 10 tháng vừa qua, gia đình chỉ liên lạc được với ba người vài lần.
Theo cảnh sát, bà Graham và ông Hunt, cùng em Trinity không có nhà ở ổn định, phải sống ở nhà trọ ở Santa Fe hoặc sống trong xe. Kết quả giảo nghiệm cho biết thi thể của em Trinity bị vất ở đường mòn vào giờ trưa của ngày 1 Tháng Ba. (TL)
Video: Tin Trong Ngày Mới Cập Nhật
Copyright © 2018, Người Việt Daily News


































































