OKLAHOMA CITY, Oklahoma (NV) – Một cựu chiến binh Mỹ qua đời, để lại $2.25 triệu cho tổ chức Habitat for Humanity ở Oklahoma City, Oklahoma.
Hơn 20 gia đình ở Oklahoma sẽ được hưởng niềm vui làm chủ một căn nhà nhờ món quà này của ông Stephen Florentz để lại.
Theo đài truyền hình Pix11, Trung Sĩ Nhất Stephen Florentz, từng tham chiến tại Việt Nam trong vai trò y tá trực thăng tải thương. Ông bị thương và được trao tặng huy chương Purple Heart trước khi về nước.
Nhiều năm sau, ông Florentz tình nguyện phục vụ một năm ở Saudi Arabia trong chiến dịch Bão Sa Mạc.
Ông dành hết đời mình để cứu sinh mạng các binh sĩ cả ở chiến trường lẫn tại các bệnh viện Cựu Chiến Binh trên khắp Hoa Kỳ.
Phục vụ là điều quan trọng nhất đối với ông Florentz, và công việc từ thiện của tổ chức Central Oklahoma Habitat for Humanity cũng được ông ghi khắc trong tim.
Lớn lên tại một khu nhà tập thể ở Brooklyn, nên ông luôn ước mơ được làm chủ một căn nhà.
Đối với Habitat for Humanity, ông thực sự chưa hề tình nguyện làm việc tại đây, nhưng khi qua đời cách đây sáu tháng, ông để lại toàn bộ bất động sản của mình cho tổ chức, gồm căn nhà và toàn thể bất động sản trị giá tổng cộng $2.25 triệu, món quà lớn nhất mà Habitat for Humanity nhận được, và tổ chức từ thiện sẽ dùng số tiền này để xây nhà đủ cho 25 gia đình.
Hàng chục căn nhà này ngày nay mang tên ông, “Florentz Legacy Estates,” ở Oklahoma City, mặc dù tại thành phố này, Habitat có xây nhiều khu nhà khác nhưng không có cái nào mang tên của người hiến tặng. (TP)
Hollywood có rất nhiều phim hài kinh điển, nên các nhà sản xuất muốn làm…
Hôm Thứ Tư, 1 Tháng Năm, cảnh sát bắn hạ một học sinh có võ…
Tôi tìm được tiệm Super Dumpling vừa ngon vừa lạ vì các loại bánh xếp…
Số tiền thu được từ thuế địa ốc đối với nhà biệt lập ở Mỹ…
Sau đại dịch Covid-19, một số yếu tố đẩy chi phí bảo trì xe lên…
Đông đảo cư dân Little Saigon đến dự hội chợ y tế “Ngày Hội Sức…
This website uses cookies.