Cựu tay trống My Chemical Romance qua đời, thi thể thối rữa lúc được tìm thấy

NASHVILLE, Tennessee (NV) – Ông Bob Bryar, tay trống ban nhạc rock My Chemical Romance (MCR) từ năm 2004 tới 2014, qua đời ở tuổi 44, và lúc được tìm thấy, thi thể của ông đã thối rữa, theo TMZ hôm Thứ Sáu, 29 Tháng Mười Một.

Cảnh sát tìm thấy thi thể ông Bryar tại nhà ông ở Tennessee hôm Thứ Ba tuần này, cảnh sát cho TMZ hay. Lần cuối cùng người ta nhìn thấy ông là hôm 4 Tháng Mười Một.

Ông Bob Bryar, tay trống của My Chemical Romance, trình diễn trên sân khấu ở Sydney, Úc, ngày 25 Tháng Giêng, 2007. (Hình: Paul McConnell/Getty Images)

Không có dấu hiệu khả nghi vì toàn bộ vũ khí và nhạc cụ trong nhà ông Bryar đều còn nguyên, theo cảnh sát.

Sau khi thi thể ông Bryar được tìm thấy, cơ quan bảo vệ động vật tới nhà ông bắt hai con chó. Giới chức giảo nghiệm tử thi đang điều tra nguyên nhân ông Bryar thiệt mạng.

Ông Bryar gặp ban nhạc MCR lần đầu tiên khi họ đang lưu diễn cùng với ban nhạc rock The Used năm 2004, và không lâu sau khi họ tung ra album “Three Cheers For Sweet Revenge,” ông chính thức thay thế tay trống Matt Pelissier.

Ông Bryar chơi trống trong album năm 2006 “The Black Parade” – có lẽ là album nổi tiếng nhất của MCR – và viết ca khúc cho album “Danger Days: The True Lives of the Fabulous Killjoys” năm 2010.

Tuy nhiên, trước khi “Danger Days” được phát hành, ông Bryar chia tay MCR, gia nhập một số ban nhạc khác mấy năm sau đó, rồi tuyên bố giải nghệ để chuyển sang địa ốc.

Ông Bryar từng thú nhận nhiều lần có ý định tự tử từ khi chia tay MCR. Tới nay, ông vẫn là tay trống lâu năm nhất của ban nhạc này. (Th.Long) [qd]

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT