Bush cảnh báo nguy cơ khủng bố nội địa nhân ngày kỷ niệm 9/11

SHANKSVILLE, Pennsylvania (NV) – Nhân kỷ niệm 20 năm vụ tấn công khủng bố 9/11, đẫm máu nhất trên đất Hoa Kỳ, ông George W. Bush, người là tổng thống vào thời điểm đó, cảnh báo về một mối nguy hiểm mới ngay trong nội địa.

“Chúng ta đang chứng kiến ngày càng nhiều bằng chứng cho thấy những mối nguy hiểm cho quốc gia, không chỉ từ bên ngoài biên giới, mà còn từ bạo lực đang tập hợp bên trong lòng nước Mỹ,” cựu Tổng Thống Bush nói hôm Thứ Bảy, 11 Tháng Chín, tại khu tưởng niệm 9/11 ở Shanksville, Pennsylvania, trong một buổi lễ đánh dấu kỷ niệm các vụ tấn công khủng bố ngày 11 Tháng Chín, 2001.

Cựu Tổng Thống George W. Bush đọc diễn văn trong buổi lễ tưởng niệm 20 năm vụ tấn công khủng bố 9/11 tại Shanksville, Pennsylvania. (Hình: Mandel Ngan/AFP via Getty Images)

“Có một ít điểm chung về văn hóa giữa những kẻ cực đoan bạo lực ở ngoại quốc và những kẻ cực đoan bạo lực nội địa. Đó là tất cả bọn họ đều là con đẻ của cùng một tinh thần xấu xa, và nhiệm vụ tiếp tục của chúng ta là phải đối đầu với chúng,” nhà cựu lãnh đạo nước Mỹ khẳng định.

Nước Mỹ đang chứng kiến ​​sự gia tăng các mối đe dọa khủng bố nội địa trong những năm gần đây, đặc biệt là từ những người theo chủ nghĩa thượng tôn da trắng, biểu thị bằng các vụ bạo loạn gây tử vong dấy lên từ thành phần ủng hộ cựu Tổng Thống Donald Trump thuộc đảng Cộng Hòa vào ngày 6 Tháng Giêng tại Quốc Hội.

Những kẻ nổi loạn hy vọng sẽ ngăn cản buổi chứng nhận kết quả bỏ phiếu của đại cử tri đưa chiến thắng cuộc bầu cử 2020 cho ứng cử viên Dân Chủ Joe Biden. 

Khung cảnh cựu Tổng Thống George W. Bush đọc diễn văn trong buổi lễ tưởng niệm 10 năm vụ tấn công khủng bố ở Shanksville, Pennsylvania, ngày 11 Tháng Chín, 2011. (Hình: Jeff Swensen/Getty Images)

Cựu Tổng Thống Bush nhắc lại sự đoàn kết thể hiện sau các vụ tấn công khủng bố 20 năm trước, ông kêu gọi người dân Mỹ quay trở lại với tinh thần đó trong bối cảnh chia rẽ chính trị ngày càng gia tăng trong nước.

“Khi nói đến sự hợp nhất của nước Mỹ trong thời điểm đen đau thương của 20 năm trước, giờ đây, những ngày đó dường như quá xa vời với chính chúng ta,” cựu tổng thống đảng Cộng Hòa nói. “Áp lực dường như đang hoạt động ngay trong cuộc đời thường hiện tại của tất cả chúng ta, khiến nền chính trị chính thống của đất nước chúng ta trở thành biểu thị trần trụi đối với sự tức giận, sợ hãi và phẫn uất.”

Cựu Tổng Thống Bush và cựu Đệ Nhất Phu Nhân Laura Bush cùng Phó Tổng Thống Kamala Harris tham dự một buổi lễ kỷ niệm tại Shanksville, nơi chiếc máy bay của United Airlines Flight 93 bị rơi sau khi hành khách phản công tìm cách chế ngự bọn không tặc khủng bố. 

Chiếc máy bay bị rơi trên một cánh đồng, chặn đứng âm mưu hủy diệt một địa điểm nào đó, có thể là Tòa Bạch Ốc, hoặc tòa nhà Quốc Hội.

Cựu Tổng Thống George W. Bush và cựu Đệ Nhất Phu Nhân Laura Bush tại buổi lễ kỷ niệm 20 năm vụ tấn công khủng bố tại Shanksville, Pennsylvania. (Hình: Mandel Ngan/AFP via Getty Images)

Cựu Tổng Thống Bush nói: “Trước sự hy sinh của lực lượng cảnh sát và cứu hỏa, trước sự hỗ trợ lẫn nhau từ những người xa lạ, trong sự đoàn kết dưới nỗi đau thương và lòng nhân ái, chính hành động tàn độc của kẻ thù đã bộc lộ tinh thần quả cảm của người dân Mỹ.”

“Qua đó, chúng ta tự hào về đất nước bi thương của chúng ta,” ông nhấn mạnh.

Ông Donald Trump không tham dự bất kỳ sự kiện 9/11 chính thức nào trong ngày Thứ Bảy. Vào buổi chiều, ông tiếp tục lặp lại lời nói dối thường xuyên của mình rằng cuộc bầu cử năm 2020 “gian lận” khi gặp một nhóm cảnh sát New York tại Manhattan. (MPL) [qd]

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT