‘Thi Ca Trong Tân Nhạc Việt Nam,’ chiều nhạc nhiều kỷ niệm khó phai

 Văn Lan/Người Việt

WESTMINSTER, California (NV) – Đông đảo khán thính giả tham dự chương trình “Thi Ca Trong Tân Nhạc Việt Nam,” do Nhóm Sắc Màu Kỷ Niệm tổ chức hôm Chủ Nhật, 17 Tháng Năm, tại phòng sinh hoạt nhật báo Người Việt, Westminster.

Từ trái, Mai Chi, Bích Thủy, Kim Loan, Xuân Quỳ, và Ngọc Hương trong nhạc phẩm “Ngày Xưa Hoàng Thị,” để tưởng nhớ nhà thơ Phạm Thiên Thư. (Hình: Văn Lan/Người Việt)

Ca sĩ Bích Thủy, cánh chim đầu đàn của nhóm, cho hay tân nhạc Việt Nam như làn gió mới với nhiều tác phẩm tuyệt vời từ thời tiền chiến, nhất là thơ và nhạc Việt Nam có nét độc đáo khi kết hợp nhau, sẽ là những tác phẩm âm nhạc tuyệt vời.

Chương trình với 26 tiết mục, trong đó có 15 nhạc phẩm được phổ từ thơ của các thi sĩ Cung Trầm Tưởng, Thế Lữ, Nguyên Sa, Phạm Thiên Thư, Hữu Loan, Đinh Hùng, và Nguyễn Đức Cường.

Đặc biệt có năm nhạc phẩm phổ thơ của Phạm Thiên Thư được trình diễn, để tưởng niệm đến người thi sĩ tài hoa vừa bay bổng vào cõi thiên thu.

Bích Thủy trong nhạc phẩm “Lời Ru Bú Mớm Nâng Niu.” (Hình: Văn Lan/Người Việt)

Mở đầu là hợp ca “Mười Thương,” sáng tác Phạm Đình Chương, do ban hợp ca Lê Hồng Quang trình bày, nói lên tình yêu đôi lứa qua những nét đẹp của người con gái, khi chàng trai mong sao khi dứt cơn chinh chiến sẽ trở về kết mối lương duyên, cùng nhau xây đắp tình yêu thương chan chứa giữa trời tự do. Bài hợp ca với làn điệu dân ca thật tuyệt vời, nhận được tràng pháo tay nồng nhiệt.

Giọng nữ cao của Phương Hạnh đem về những ký ức xưa qua nhạc phẩm “Hướng Về Hà Nội,” sáng tác Hoàng Dương, làm tan nát lòng người khi nhớ về nơi đã rời xa, không mong gì trở lại. Đó là tâm trạng của người Việt ly hương sau cuộc di cư vào Nam năm 1954, luôn đau đáu ngóng trông về nơi đã rời xa, và cũng là tâm trạng não lòng của người tị nạn nơi hải ngoại hôm nay.

Ngọc Hương trong nhạc phẩm “Em Lễ Chùa Này.” (Hình: Văn Lan/Người Việt)

Tiếp nối là nhạc phẩm “Đường Xưa,” thơ Nguyễn Đức Cường, Quốc Dũng phổ nhạc, qua giọng ca Ngọc Hương, nói lên giấc mơ tình yêu đã tan khi người con gái mãi chờ mong vẫn không thấy người yêu trở lại.

Chương trình trôi qua miên man những nỗi nhớ thương, chia ly ngăn cách.

Và mẹ cũng là chủ đề của buổi chiều nhạc nhân ngày Hiền Mẫu, qua những nhạc phẩm về mẹ, mở đầu bằng nhạc phẩm “Lòng Mẹ,” sáng tác Y Vân, với lòng mẹ bao la như biển Thái Bình dạt dào, như dòng suối hiền ngọt ngào, thương con mẹ thao thức bao đêm trường, tiếng ru khuya sớm bao tháng ngày đã in sâu vào tâm khảm bao nhiêu năm tháng không bao giờ quên.

Ban nhạc Lê Hồng Quang trong nhạc phẩm “Mười Thương.” (Hình: Anh Đức cung cấp)

Hai ca sĩ Mai Chi và Hồng Phúc trình bày bài “Lòng Mẹ” sáng tác cách nay gần 60 năm trước, là bài nhạc kinh điển về mẹ khiến nhiều giọt lệ rơi, qua bao thế hệ.

Anh Nam Thành Nguyễn, cư dân Santa Ana, chia sẻ: “Tôi vừa mất mẹ cách đây hai năm, nghe bài này tôi không cầm được nước mắt, nhớ về mẹ hiền đã tảo tần nuôi mấy anh em tôi lúc còn nhỏ sau năm 1975, khi ba tôi bị đi tù ‘cải tạo’ chín năm sau mới được thả. Thật đúng với lời bài hát, tình mẹ bao la thương con như trời biển không sao báo đáp được.”

Ca sĩ Mai Chi, sau khi hát bài “Lòng Mẹ,” với nhiều nỗi niềm cảm xúc, để tặng mẹ nay đã gần 100 tuổi, chia sẻ: “Em thích nhất bài này, có trước khi em sinh ra đời, tuy đã xưa nhưng quen thuộc với nhiều người bao lâu nay. Em nghĩ mình hát không hay nhưng bài hát đã hay sẵn rồi. Nếu mình đọc cho mẹ nghe mà không hát, chắc cũng đủ làm xao xuyến lòng người.”

Kim Loan trong ca khúc “Tiễn Em.” (Hình: Văn Lan/Người Việt)

Còn Hồng Phúc thì nói: “Tình mẹ thương con là điều tự nhiên, là thiên chức của người mẹ. Khi nhạc sĩ Y Vân viết thành lời trong bài nhạc, ai cũng đồng ý với ông vì tất cả đều nói lên hết nỗi niềm thương nhớ mẹ hiền của người con. Người nghe không phải là nhạc sĩ, nên không thể viết thành bài nhạc, nhưng ai cũng cùng ý tưởng như nhạc sĩ Y Vân, từ đầu đến cuối bài nhạc, cả hai lời nhạc bài 1 và bài 2, ai nghe cũng đều cảm thấu được tình mẹ bao la như thế nào. Người con dù đã lớn bao nhiêu chăng nữa, vẫn cảm thấy nhỏ bé khi tình mẹ bao la luôn đến với mình bất cứ khi nào.”

Chiều nhạc “Thi Ca Trong Tân Nhạc Việt Nam” đã đưa khán thính giả vào chốn mê đắm trong không khí thơ và nhạc giao hòa, để lại cho đời bao nhiêu là nhạc phẩm vượt thời gian, bởi vì trong thơ có nhạc và nhạc nâng bài thơ lên cao. Thơ là ý để nhạc đưa đến cảm xúc và ngược lại, cả hai đều giúp người thưởng thức cảm nhận được bằng cả tâm hồn.

Mai Chi (trái) và Hồng Phúc trong nhạc phẩm “Lòng Mẹ.” (Hình: Văn Lan/Người Việt)

Chương trình còn có sự góp mặt của các ca sĩ Xuân Quỳ, Thọ Đào, Tố Anh, Mạnh Lành, Alan, nhạc sĩ  Quốc Vũ (piano, keyboard), nhạc sĩ Phạm Gia Chúc, cùng các MC Phú Đỗ, Mai Chi, và Xuân Quỳ, gợi lại nhiều ký ức khó phai trong buổi chiều nhạc dịu êm màu nắng. [đ.d.]

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT