Đặc vụ di trú liên bang bắn chết một công dân Mỹ ở Texas hồi năm ngoái

WASHINGTON, DC (NV) – Đặc vụ di trú liên bang bắn chết một thanh niên ở Texas là công dân Mỹ năm ngoái trong lúc chặn xe thanh niên này, nhưng Bộ Nội An (DHS) không loan báo sự việc, theo hồ sơ mới được công bố, AP đưa tin hôm Thứ Sáu, 20 Tháng Hai.

Anh Ruben Ray Martinez, 23 tuổi, có lẽ là người đầu tiên trong ít nhất sáu người bị đặc vụ di trú liên bang bắn chết kể từ khi Tổng Thống Donald Trump mở chiến dịch bố ráp người nhập cư không giấy tờ khắp nước Mỹ trong nhiệm kỳ thứ nhì của ông. Hôm Thứ Sáu, DHS cho hay anh Martinez bị bắn trên đảo South Padre ở Texas hồi Tháng Ba sau khi cố ý tông đặc vụ.

Đặc vụ HSI ở Minneapolis, Minnesota. (Hình minh họa: Charly Triballeau/AFP via Getty Images)

Vụ nổ súng xảy ra trong lúc nhóm đặc vụ thuộc Cơ Quan Điều Tra Nội An (HSI) đang hợp tác với cảnh sát địa phương thi hành luật di trú, theo tài liệu mà tổ chức bất vụ lợi Giám Sát Hoa Kỳ (AO) ở DC có được.

Tài liệu này nằm trong số hồ sơ nội bộ bị bôi đen rất nhiều của Cảnh Sát Di Trú (ICE) mà AO lấy được trong vụ kiện dựa trên Đạo Luật Tự Do Thông Tin.

Mặc dù vụ anh Martinez bị bắn chết ngày 15 Tháng Ba, 2025, được báo chí địa phương loan tin lúc đó, giới chức liên bang và tiểu bang không công bố vụ này. Hôm Thứ Sáu, DHS ra tuyên bố cho biết anh Martinez “cố ý tông một đặc vụ HSI,” nên một đặc vụ khác phải nổ súng để “tự vệ và để bảo vệ đồng nghiệp cũng như công chúng.”

DHS không trả lời câu hỏi tại sao 11 tháng qua, họ không ra thông cáo báo chí hoặc thông báo công cộng khác về vụ nổ súng.

Mẹ anh Martinez, bà Rachel Reyes, cho hay hôm đó, anh và người bạn thân đang lái xe từ San Antonio tới đảo South Padre chơi cuối tuần nhân dịp sinh nhật 23 tuổi của anh, vừa qua mấy ngày. Nằm ở Gulf Coast ngay phía Bắc biên giới Mỹ-Mexico, hòn đảo này là nơi du Xuân nổi tiếng, mỗi Tháng Ba thu hút hàng chục ngàn người độ tuổi đại học.

Anh Martinez làm việc tại nhà kho của Amazon, thích chơi điện tử và la cà với bạn bè. Mẹ anh cho hay trước đó, anh chưa bao giờ đụng độ với nhân viện công lực.

“Con tôi là thanh niên bình thường,” bà Reyes nói với AP. “Con tôi thực sự không bao giờ có cơ hội đi chơi để thử cái này cái nọ. Hôm đó là lần đầu tiên con tôi đi chơi xa. Con tôi là người hiền lành, khiêm tốn. Và con tôi không hề bạo lực.”

Ông Ray Lopez (Dân Chủ), phó chủ tịch ủy ban nội an Hạ Viện Texas, tuyên bố ông sẽ sử dụng điều lệ mới của Quốc Hội tiểu bang này để bắt buộc tổ chức điều trần công khai về vụ anh Martinez bị bắn chết, theo CBS News. (Th.Long) [kn]

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT