Thursday, April 25, 2024

Dân biểu Kentucky tự tử sau khi bị tố cáo tấn công tính dục

FRANKFORT, Kentucky (AP) – Ông Dan Johnson, 57 tuổi, một dân biểu Cộng Hòa tiểu bang Kentucky, người cực lực bác bỏ tố cáo rằng ông tấn công tính dục một cô gái tuổi vị thành niên trong tầng hầm nhà của ông, qua đời trong một vụ có vẻ là tự tử tối Thứ Tư, cơ quan giảo nghiệm quận hạt cho biết.

Ông Dave Billings, giám đốc giảo nghiệm Bullitt County, nói ông Johnson chết vì một phát đạn trong đầu, trên đường Greenwell Ford Road ở Mount Washington, Kentucky.

Ông Billings nói ông Johnson ngừng xe dưới dốc cầu tại một nơi hẻo lánh, bước ra, đi tới trước chiếc xe. Ông nói tới sáng Thứ Năm sẽ có kết quả giảo nghiệm.

“Tôi có thể nói đây là một vụ tự tử,” ông nói.

Ông Johnson đắc cử quốc hội tiểu bang năm 2016, dù từng bị đảng Cộng Hòa kêu gọi bỏ cuộc, sau khi truyền thông địa phương cho biết ông viết trên Facebook, so sánh Tổng Thống Barack Obama và Đệ Nhất Phu Nhân với những con khỉ.

Là mục sư của nhà thờ Heart of Fire ở Louisville, ông Johnson từng bảo trợ một số dự luật liên quan đến tự do tôn giáo và dạy Kinh Thánh trong trường học.

Thế nhưng, ông hầu như “biến mất” cho tới Thứ Hai, khi trung tâm Kentucky Center for Investigative Reporting công bố một lời khai của một phụ nữ, nói rằng cô bị ông tấn công tính dục trong tầng hầm nhà ông hồi năm 2013.

Lúc đó, phụ nữ này có báo cáo với cảnh sát, sự việc có được điều tra, nhưng sau đó hồ sơ bị đóng lại và không ai bị truy tố.

Hôm Thứ Ba, ông Johnson mở một cuộc họp báo tại bục giảng của nhà thờ, bác bỏ mọi tố cáo, nói rằng đây là “hoàn toàn giả tạo,” và nói rằng đây là một chiến lược quốc gia nhằm đánh bại những người Cộng Hòa bảo thủ.

Ông cũng dẫn chứng trường hợp ông Roy Moore, ứng cử viên Cộng Hòa của tiểu bang Alabama tranh cử chức Thượng Viện Hoa Kỳ, bị tố cáo tấn công tính dục.

Vào khoảng 5 giờ chiều Thứ Tư, ông Johnson viết trên Facebook, yêu cầu mọi người chăm sóc vợ của ông. (Đ.D.)

Bác sĩ trị hiếm muộn dùng tinh trùng của mình cho bệnh nhân, bị kiện

MỚI CẬP NHẬT