Đến lộn địa chỉ, cảnh sát New Mexico bắn chết oan chủ nhà

FARMINGTON, New Mexico (NV) – Một chủ nhà bị chết oan mạng vì cảnh sát đến lộn địa chỉ để can thiệp một vụ bạo lực gia đình, theo hãng UPI hôm Thứ Sáu, 7 Tháng Tư.

Hôm Thứ Năm, 6 Tháng Tư, ông Steve Hebbe, cảnh sát trưởng thành phố Farmington, New Mexico, cho biết trong một tin nhắn video đăng trên Facebook rằng nhân viên công lực đáp ứng một cuộc gọi 911 khẩn cấp vào khoảng 11 giờ 30 phút tối Thứ Tư.

(Hình minh hoạ: Andri Tambunan/AFP via Getty Images)

Ông Hebbe cho biết thay vì có mặt tại địa chỉ số 5308 Valley View Avenue nhưng thay vào đó, cảnh sát lại đến 5305 Valley View Avenue.

“Giới chức cố gắng liên lạc với gia chủ và báo rằng họ là cảnh sát. Khi giới chức đang xác minh lại địa chỉ, ông Robert Dotson, chủ nhà đã bước đến và cầm một khẩu súng ngắn khi mở cửa. Điều xảy ra kế tiếp là sự hỗn loạn,” cảnh sát trưởng Hebbe tường thuật.

Các nhân viên công lực nổ súng vào ông Dotson, 52 tuổi, và gia chủ chết ngay tại hiện trường. 

Cảnh sát trưởng nói thêm rằng các đoạn video gắn trên người nhân viên công lực sẽ được công bố “trong vòng một tuần.”

Ông Hebbe tiếp tục: “Ông Dotson không phải là đối tượng trong cú gọi khẩn cấp mà chúng tôi muốn can thiệp. Kết thúc này thật bi thảm ở mức không thể tin được.”

Cảnh sát New Mexico cho biết thêm rằng vợ của ông Dotson cũng trang bị vũ khí và tấn công sau khi chồng cô bị bắn.

“Khi nhận ra rằng những người bên ngoài là cảnh sát, cô ấy đã đặt súng xuống và tuân theo mệnh lệnh của cảnh sát,” bản tuyên bố viết.

“Bà Dotson, không bị thương, không bị buộc tội.”

Hiện chưa rõ liệu cảnh sát có đến can thiệp vụ bạo lực gia đình từ cuộc gọi ban đầu hay không. (MPL) [kn]

 

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT