OKANOGAN, Washington (NV) – Văn Phòng Giảo Nghiệm Tử Thi Quận Okanogan OCC nhận dạng được ba người leo núi ở Quận King thiệt mạng trong lúc leo núi ở North Cascades vào cuối tuần.
Ba người leo núi được OCC nhận dạng gồm có Vishnu Irigireddy, 48 tuổi, cư dân Renton, Tim Nguyễn, 63 tuổi, cư dân Renton, và Oleksander Martynenko, 36 tuổi, cư dân Bellevue. OCC cũng nhận dạng người leo núi sống sót là một người đàn ông 38 tuổi ngụ tại Seattle.
Bốn nạn nhân rơi 200 foot (60.9 mét) hôm Chủ Nhật, 11 Tháng Năm xuống một khe núi dựng đứng rồi lăn thêm 200 foot nữa mới dừng lại, Phó Cảnh Sát Văn Phòng Cảnh Sát Quận Okanogan OCSO Dave Yarnell nói với hãng tin AP. Nhà chức trách tin rằng các nạn nhân đang trên đường lên núi nhưng quay lại khi thấy sắp có bão, theo KOMO News.

Sau khi té, nạn nhân sống sót tháo một mớ dây thừng, nón an toàn cùng các dụng cụ khác rồi cuốc bộ tới chỗ đậu xe hơi trong màn đêm rồi lái xe tới một trạm điện thoại công cộng để gọi cấp cứu. Yarnell cho biết mặc dù bị xuất huyết nội và chấn thương đầu sau khi vấp té nhưng nạn nhân sống sót vẫn gắng gượng chạy đi gọi điện thoại cầu cứu.
Hành trình của đoàn leo núi là chinh phục Early Winters Spires, một hệ thống núi non gồm có nhiều đỉnh núi gồ ghề bị một khe nứt chia cắt và dân leo núi hay du ngoạn tại Dãy Núi North Cascade vô cùng ưưa thích khu vực này.
Nhà chức trách vẫn chưa thể thẩm vấn nạn nhân sống sót cho nên vẫn còn nhiều điều chưa tỏ tường về nguyên nhân vấp té cũng như hành trình leo núi của ông ấy, theo OCC.
Tai họa ập xuống đoàn leo núi khi mỏ neo dùng để buộc chặt dây thừng văng ra khỏi tảng đá trong lúc leo xuống, nhà điều tra OCC Dave Rodriguez nói với AP. Rodriguez cho biết loại mỏ neo được đoàn leo núi dùng là một cây đinh kim loại gọi là “piton,” dường như do những người leo núi trước đó đóng sẵn vào vách núi.
“Dường như nguyên nhân dẫn tới tai nạn là do mỏ neo bị gãy khi đoàn leo núi đang đu xuống đất, nhưng chúng tôi vẫn tiếp tục điều tra,” OCSO viết trên Facebook.
Các trường hợp té ngã tương tự tới nỗi làm ba người chết là cực kỳ hiếm gặp, Cristina Woodworth, chỉ huy đội tìm kiếm và cứu nạn OCSO cho biết. Bảy năm trước, hai người leo núi chết vì bị té ở El Capitan tại công viên quốc gia Yosemite National Park ở California.
Hôm Chủ Nhật, nhà chức trách điều động một đội tìm kiếm và cứu nạn gồm có ba người, Woodworth cho biết. Đội cứu hộ tới nơi bằng cách dò tọa độ từ một dụng cụ được đoàn leo núi đem theo do một người bạn của các nạn nhân cung cấp.
Irigireddy, Tim Nguyễn và Martynenko được xác nhận chết tại chỗ, OCSO cho biết.
Sau khi đội tìm kiếm và cứu nạn tới được địa điểm xảy ra tai nạn, họ liền gọi Đội Cứu Hộ Trực Thăng Quận Snohomish để đưa từng thi thể ra ngoài vì địa hình gồ ghề, Woodworth cho biết.
Hôm Thứ Hai, lực lượng cấp cứu kiểm tra các dụng cụ được các nạn nhân đem theo với hy vọng giải mã nguyên nhân dẫn tới thảm kịch, Woodworth cho biết. Sau đó họ tìm được một cây đinh nhỏ bằng kim loại vẫn được buộc vào dây thừng của đoàn leo núi, đây là loại đinh được đóng vào các vết nứt trên vách đá hoặc mặt băng và được dân leo núi dùng làm mỏ neo.
Dân leo núi thường bỏ lại đinh “piton” trên vách núi sau khi đóng và có thể giữ nguyên vị trí đó suốt nhiều năm hoặc thậm chí nhiều thập niên và có thể hao mòn và bớt an toàn hơn theo thời gian.
“Cây đinh nhìn hao mòn và cũ kỹ, các loại dụng cụ còn lại thì nom mới hơn, cho nên chúng tôi cho rằng đây là một cây đinh ‘piton’ cũ,” Woodworth nói.
Đoàn leo núi giữ an toàn cho bản thân bằng dây thừng vào mỏ neo, chẳng hạn như “piton” hoặc các dụng cụ leo núi khác. Nhiệm vụ của dây thừng là ghì người leo núi lại nếu bị vấp té và dân leo núi thường dùng thêm mỏ neo đề phòng bất trắc, Joshua Cole, một hướng dẫn viên kiêm đồng sở hữu North Cascades Mountain Guides, từng leo núi trong khu vực chừng 20 năm, cho biết.
Các chóp núi là một địa điểm chinh phục phổ biến. Cole cho biết, khu vực mà đoàn leo núi gặp tai nạn có độ khó vừa phải và cần phải di chuyển giữa băng, tuyết và đá. (TTHN)




















































































