Giám đốc tài chánh hãng thịt Tyson Foods say rượu, vào ngủ lầm nhà

FAYETTEVILLE, Arkansas (NV) – Ông John R. Tyson, giám đốc tài chánh công ty thực phẩm Tyson Foods, bị bắt giữ vào sáng sớm Chủ Nhật, 6 Tháng Mười Một, do cáo buộc say rượu rồi vào ngủ lầm nhà, theo đài truyền hình địa phương KNWA/KFTA.

Theo biên bản sơ khởi của cảnh sát, ông Tyson, 32 tuổi, được tìm thấy ngủ trên giường trong nhà một phụ nữ tại thành phố Fayetteville, tiểu bang Arkansas, vào lúc khoảng 2 giờ sáng.

Ông John R. Tyson. (Hình: Courtesy Washington County Sheriff’s Office)

Trụ sở công ty Tyson Foods được đặt tại thành phố Springdale, cách đó khoảng 10 dặm (chừng 16 km).

Người phụ nữ gọi báo cảnh sát khi thấy ông Tyson trong nhà, và cũng cho biết là không quen biết gì với ông này.

Người này thông báo với nhân viên tổng đài cảnh sát rằng có thể Tyson lọt được vào nhà do cửa trước không khóa.

Khi nhân viên công lực tới nơi, họ tìm thấy ông Tyson nằm trên giường trong căn phòng ngủ phía sau nhà, quần áo vắt trên thành giường. Cảnh sát nhận diện Tyson nhờ bằng lái xe.

Biên bản cảnh sát nói rằng họ tìm cách đánh thức Tyson dậy và hỏi chuyện ông này, nhưng Tyson quá say xỉn nên không thể trả lời.

Sau khi ngồi lên một chút, Tyson lại nằm xuống và định ngủ tiếp, theo biên bản bắt giữ.

Biên bản nói rằng các cảnh sát viên ngửi thấy mùi rượu từ hơi thở và thân mình của ông Tyson.

Tyson bị bắt giữ về tội xâm nhập gia cư bất hợp pháp và say rượu nơi công cộng. Ông bị đưa vào nhà tù Washington County và được thả ra vào tối Chủ Nhật.

John R. Tyson là con trai của ông John H. Tyson, chủ tịch hội đồng quản trị công ty Tyson Foods. Ông chỉ mới được bổ nhiệm vào chức vụ giám đốc tài chánh công ty hôm 2 Tháng Mười. Ông John R. Tyson hiện cũng là phó giám đốc điều hành công ty.

Công ty Tyson Foods có số thương vụ trị giá khoảng $43.18 tỷ vào năm 2020, là công ty sản xuất thịt lớn hàng thứ nhì thế giới. (V.Giang) [kn]

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT