Thêm 1 di dân tử vong trong trại giam giữ của ICE

NEWARK, New Jersey (NV) – Giới chức liên bang cho biết một di dân đến từ El Salvador, đang bị Cảnh Sát Di Trú (ICE) giam giữ tại trung tâm giam giữ người nhập cư Delaney Hall, New Jersey, đã tử vong sau một “tình trạng khẩn cấp về y tế” vào cuối tuần qua. ICE cho biết người này đã được chuyển đến một bệnh viện trong khu vực và bệnh viện xác nhận đã tử vong vào Thứ Bảy.

Theo NBC loan tin hôm Thứ Ba, 4 Tháng Tám, di dân này có tên Edwin Lopez-Cornejo, 41 tuổi, bị giam giữ sau khi bị bắt vào ngày 18 Tháng Sáu, với cáo buộc nhập cảnh trái phép vào Hoa Kỳ.

Trại giam giữ người nhập cư Delaney Hall ở Newark, New Jersey.(Hình: Adam Gray/Getty Images)

ICE cho biết nguyên nhân chính thức dẫn đến cái chết vẫn đang chờ được xác định và sẽ được công bố sau khi hoàn tất các bước kiểm tra y tế bổ sung.

Một tổ chức vận động về quyền lợi người nhập cư cho biết họ đã trao đổi với người phụ nữ tự nhận là mẹ của ông Lopez-Cornejo. Trong đoạn video được tổ chức này đăng trên Facebook, bà Maria Cornejo cho biết con trai bà có dùng thuốc để kiểm soát các cơn co giật, bệnh tiểu đường và huyết áp.

Lần cuối bà Maria Cornejo nói chuyện với con trai của bà là vào Thứ Sáu. Khi đó, anh cho biết mình bị tê ở nửa bên phải khuôn mặt và bàn tay phải. Bà cũng cho biết lẽ ra anh sẽ phải thực hiện thêm một số xét nghiệm nữa.

“Tôi không muốn có thêm người mẹ nào khác phải trải qua những gì tôi đang gánh chịu. Điều tôi mong muốn là công lý,” bà Maria Cornejo nói thêm, theo ABC News dẫn lại. “Tôi sẽ không bao giờ nguôi ngoai nỗi đau này. Sự mất mát đứa con trai là điều không gì bù đắp nổi.”

Theo ABC, ICE cho biết trong một thông cáo rằng ông Lopez-Cornejo bị giam giữ tại Delaney Hall “trong thời gian chờ trục xuất khỏi Hoa Kỳ theo quyết định khôi phục lệnh trục xuất trước đó đối với người này.”

“Trong thời gian bị giam giữ, Lopez-Cornejo đã được chăm sóc y tế đầy đủ và được các chuyên gia y tế thăm khám,” thông cáo cũng khẳng định. “ICE cam kết bảo đảm rằng tất cả những người bị giam giữ đều được sống trong môi trường an toàn, an ninh và nhân đạo.”

Các chính trị gia thuộc đảng Dân Chủ và các nhóm bảo vệ quyền công dân tại New Jersey đã đặt câu hỏi liệu cái chết này có thể ngăn chặn được hay không, đồng thời bày tỏ sự hoài nghi về việc liệu những người bị giam giữ tại cơ sở có quy mô 1,000 giường này có được chăm sóc y tế đầy đủ và phù hợp hay không.

“Đây không phải là trường hợp tử vong đầu tiên của người bị giam giữ tại Delaney Hall, và nếu không có hành động quyết liệt, đây cũng sẽ không phải là trường hợp cuối cùng,” thượng nghị sĩ đảng Dân Dhủ Cory Booker phát biểu. “Tôi đã đích thân đến thăm cơ sở này và tận mắt chứng kiến ​​các điều kiện tại đây, vì vậy tôi khẳng định rõ ràng rằng: Delaney Hall cần phải bị đóng cửa ngay lập tức và vĩnh viễn.”

Vào Tháng Mười Hai, năm 2025, ông Jean Wilson Brutus, một di dân 41 tuổi đến từ Haiti bị giam giữ tại Delaney Hall, đã qua đời vì nguyên nhân được cho là do tự nhiên, chỉ một ngày sau khi bị ICE bắt giữ. ICE đã công bố sự việc này vào thời điểm đó, theo ABC News.

Theo thống kê của ABC News, ít nhất 54 người đã tử vong trong thời gian bị ICE giam giữ kể từ khi chính quyền Tổng Thống Trump nhiệm kỳ hai bắt đầu. (KL)

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT