Nghi phạm gây cháy rừng ở Washington từng ngồi tù vì giết cha

SPOKANE, Washington (NV) – Nghi phạm vừa bị bắt và bị buộc tội cố ý gây ra một trong ba vụ cháy rừng thiêu rụi hàng trăm công trình của tiểu bang Washington từng ngồi tù năm 2010 vì tội giết cha của ông ta, theo PBS hôm Thứ Ba, 4 Tháng Tám.

Ông Aaron F. Farinacci, 37 tuổi, hiện đang bị giam giữ và dự trù hầu tòa vào chiều Thứ Ba. Mức bảo lãnh được ấn định là $1 triệu.

Một nhân viên công ty tiện ích đứng trước một khu vực bị thiêu rụi trong đám cháy Old Trails tại Spokane, Washington. (Hình: Josh Edelson / AFP via Getty Images)

Năm 2010, khi 21 tuổi, ông Farinacci đã bắn chết cha của mình ở Mesa, tiểu bang Arizona trong một cuộc cãi vã về việc rửa chén. Sau đó, ông ta cũng tự bắn mình nhưng thoát chết. Người này nhận tội ngộ sát và tấn công có tình tiết tăng nặng vào năm 2012 và được ra tù năm 2020.

Cảnh sát trưởng John Nowels cho biết hôm Thứ Hai rằng, nhờ tin báo từ một người dân – người đã nhìn thấy một người đàn ông có vẻ bồn chồn đang cúi người bên vệ đường gần bãi cỏ – nên cơ quan chức năng đã tìm ra ông Farinacci, dù họ từng thả người này sau khi thẩm vấn sơ bộ.

Sau khi các thám tử chuyên trách về trọng án bắt đầu điều tra, họ lại xác định được danh tính ông Farinacci và kết luận rằng đám cháy đã bùng phát ngay tại vị trí mà nhân chứng từng nhìn thấy nghi phạm. Cũng theo ông Nowels, ôngFarinacci đã mang theo diêm và bật lửa khi bị bắt giữ. Nhưng PBS cho biết, theo bản khai, ông Farinacci phủ nhận đã gây cháy và nói rằng ông ta mang diêm cùng bật lửa để hút thuốc.

Đám cháy Old Trails bùng phát vào Thứ Bảy ở phía Tây Bắc trung tâm thành phố Spokane, sau đó lan qua sông Spokane và lan qua các khu dân cư.

Tính đến sáng sớm Thứ Ba, ba đám cháy này đã thiêu rụi diện tích khoảng 41 km vuông. Ông Benjamin Cossel, phát ngôn viên của đội quản lý các vụ cháy rừng cho biết, sau khi gió dịu bớt và đổi hướng vào cuối tuần thì điều kiện chữa cháy dự trù ​​sẽ trở nên tồi tệ hơn vào Thứ Tư do gió mạnh lên và nhiệt độ được dự báo sẽ tăng lên mức 90 độ F (32-37 độ C).

Một số cư dân từng phải di tản vì các đám cháy đã trở về và phát hiện ngôi nhà của họ đã bị thiêu rụi hoàn toàn. Có những trường hợp chỉ còn lại trơ trọi ống khói.

“Chẳng còn gì để cứu vãn cả,” bà Miriam Sim, 76 tuổi, nói khi cùng chồng là ông Daniel Sim nhìn lại đống đổ nát của ngôi nhà nơi họ đã sinh sống từ năm 2005, theo PBS.

“Ở độ tuổi này, liệu chúng tôi có muốn xây dựng lại nữa không?” chồng bà hỏi. (KL)

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT