Giáo sư gốc Nhật bị xe đụng ở Nam California, nghi do thù ghét dân Á Châu

MONTBELLO, California (NV) – Một giáo sư người Mỹ gốc Nhật dạy lịch sử kỳ thị chủng tộc và thái độ kỳ thị chủng tộc tại đại học East Los Angeles Community College ELAC đang bình phục sau khi bị xe tông trong một tội ác dường như liên quan tới thù hận, tờ Los Angeles Times đưa tin.

Vụ đụng xe xảy ra vào khoảng 10 giờ tối hôm 29 Tháng Tư trên đường Merle Drive ở thành phố Montebello, cách nhà của Aki Maehara, 71 tuổi, không bao xa.

Nạn nhân đang chạy xe đạp điện thì bất chợt có một chiếc xe hơi lủi thẳng vào người ông, Maehara cho biết khi được Los Angeles Times phỏng vấn. Vài phút trước khi bị xe đụng, dường như ông nghe thấy có người chửi bới và hét lên một câu lăng mạ chủng tộc nhắm vào những người gốc Hoa, Maehara cho biết.

Giáo Sư Aki Maehara trong bệnh viện sau vụ đụng xe ngày 29 Tháng Tư, 2025, ở Montebello, California. (Hình: Go Fund Me)

Vụ đụng xe làm cựu quân nhân từng tham chiến tại chiến trường miền Nam Việt Nam lủi vào sân nhà của một người dân và tông vào một bức tường gạch.

Sau đó ông nghe thấy một người đàn ông vừa kêu ông rời khỏi Hoa Kỳ vừa chửi bới ông ta và buông lời chửi rủa kỳ thị chủng tộc trước khi rồ ga bỏ chạy, Maehara kể cho Los Angeles Times.

Maehara chịu thương tích nặng nề ở mặt, hông, cùi chỏ và lưng dưới, đồng thời nói với Los Angeles Times rằng ông nhờ bạn bè chở tới nhà thương dành cho cựu quân nhân ở Long Beach vì đi xe cứu thương quá tốn kém.

Vị giáo sư tin rằng ông bị người tài xế đụng là vì ông đội nón trùm kín đầu khi chạy xe đạp để người đi đường không biết ông là dân Á Châu, và đây không phải là lần đầu tiên ông lọt vào tầm ngắm của những người không ưa diện mạo của ông.

“Đây là một câu chuyện lê thê. Họ từng biểu tình trước lớp học nơi tôi dạy ở ELAC. Dân Cộng Hòa gốc Chicano đứng ngay sau lưng tôi và biểu tình ở trường đại học California State University, Long Beach CSULB,” vị giáo sư nói với Los Angeles Times. “Băng đảng Klu Klux Klan KKK cũng kéo tới lớp học của tôi ở CSULB trong lúc tôi đang dạy về Chiến Tranh Việt Nam. Đây không phải là lần đầu tiên tôi lọt vào tầm ngắm.”

Glorya Cabrera, một người bạn của giáo sư lập ra một trang GoFundMe giúp Maehara trang trải chi phí khám sóc sức khỏe tại nhà.

Cho đến nay, Sở Cảnh Sát Montebello MPD vẫn chưa bắt giữ bất kỳ ai và nói với Los Angeles Times rằng họ chưa tìm được đoạn phim an ninh nào quay lại vụ đụng xe và đang tiếp tục điều tra.

Về phần Maehara, vị giáo sư 71 tuổi quyết định trở lại lớp học dù chỉ còn bốn tuần trong học kỳ này, vì không thể nào “bỏ học trò của mình,” Cabrera cho biết. (TTHN)

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT