GREENVILLE, South Carolina (NV) – Một phụ nữ ở South Carolina bị thiệt mạng tuần qua, sau cuộc đùa giỡn, vật lộn với hai con chó của mình, bên ngoài căn nhà mobile home, khiến chúng trở thành hung hãn, theo tin từ nhà chức trách.
Bà Nancy Cherryl Burgess-Dismuke, 52 tuổi, thường chơi đùa với chó ở sân trước nhà, nhưng hàng xóm của bà hôm Thứ Năm, 21 Tháng Hai, đã phải chạy đến gần xem có việc gì không khi nghe những tiếng gầm gừ bất thường.
Họ thấy hai con chó, được cho biết là loại lai boxer, cắn xé hai cánh tay của bà Burgess-Dismuke và kéo bà đi.
“Có vẻ là chúng đi từ việc đùa giỡn với bà này thành chuyện ăn tươi sống nuốt nạn nhân,” theo lời hàng xóm Amber Greer, người gọi điện thoại cấp cứu 911, nói với tờ báo địa phương Greenville News.
Ông Denzel Whiteside và người bạn cùng nhà vội cầm búa và gậy chạy sang để đập hai con chó, cứu bà hàng xóm.
Dù được hàng xóm cứu, bà Burgess-Dismuke chết vì các vết thương trầm trọng sau khi được chở vào một bệnh viện địa phương, theo nguồn tin cảnh sát.
Giới chức giảo nghiệm tử thi nói rằng bà tỉnh táo khi nhân viên cấp cứu tới nơi, nhưng sau đó bị trụy tim trong bệnh viện.
Ông Whiteside nói với tờ Greenville News rằng nạn nhân bị cắn nát cả hai cánh tay.
Hàng xóm cho cảnh sát biết rằng bà Burgess-Dismuke vẫn thường đùa với hai con chó bằng cách đưa cánh tay của mình vào miệng chúng, nhưng chưa hề thấy có gì chuyện gì nguy hiểm cho tới khi xảy ra vụ tấn công.
Hai con chó bị đưa đi giết vào hôm Thứ Sáu. (V.Giang)
Copyright © 2018, Người Việt Daily News
Chỉ mới cách đây một thập niên thôi và ở nhiều thị trường, giá nhà…
Vào những ngày cuối Tháng Tư, 1975, nhà báo Stanley Karnow đã trở về Mỹ,…
Linh Phương Thắp hương cho thằng bạn Đù má lòng tao buồn thật buồn Đù…
Những người Mỹ trẻ tuổi đang khao khát mua nhà có thể sẽ may mắn…
Đối với đa số người mua xe, việc tìm kiếm một chiếc xe ít bị…
Buổi tưởng niệm Quốc Hận 30 Tháng Tư do Hội Cựu Sinh Viên Quốc Gia…
This website uses cookies.